Sức ép cho Hòa Phát Hà Nội

VTV3 truyền trực tiếp trận Hòa Phát Hà Nội – An Giang lúc 15 giờ 30 hôm nay, 28-9 Trước trận đấu quyết định, HLV Trần Bình Sự (Hòa Phát Hà Nội – HP.HN) tỏ ra rất kiệm lời: “Tất cả chỉ được quyết định trong 1 trận đấu, vì thế chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu”.

Trong lúc đó, nhà cầm quân của An Giang là Nhan Thiện Nhân lại hết sức thoải mái. Ngay trong nhận định về khả năng giành chiến thắng ở trận quyết đấu vào chiều nay (28-9), nhà cầm quân trẻ này vẫn khẳng định rằng hy vọng được chia đều cho cả hai đội. Tuy nhiên, HLV Nhan Thiện Nhân cũng thể hiện thái độ tôn trọng đối thủ: “Dẫu sao, HP.HN vẫn là một đối thủ mạnh với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội”.

Trong buổi tập cuối cùng vào chiều qua (27-9), nếu HP.HN của ông Sự chỉ tập trung cho những bài thả lỏng ở nửa sân bên kia thì thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân lại có một bài tập đội hình trên nửa phần sân còn lại. Điều dễ nhận thấy là sự thoải mái được thể hiện rất rõ ở An Giang trong lúc các cầu thủ và ban huấn luyện HP.HN không giấu được nét căng thẳng. Không chỉ có ưu thế về tâm lý, chắc chắn, An Giang cũng sẽ khai thác tối đa điểm mạnh về sức của mình để thực hiện màn “tra tấn thể lực” trước một đối thủ có độ tuổi trung bình cao nhất V-League 2007 như HP.HN.

Trở ngại của An Giang chính là điều lệ của trận play-off khi mỗi đội được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài và được thi đấu trên sân tối đa là 3 cầu thủ. Theo HLV Nhan Thiện Nhân, HP.HN vốn quen thi đấu với 3 cầu thủ ngoại nên khả năng thích nghi vẫn tốt (dù tiền đạo chủ lực Das Silva (ghi 11 bàn) đã không thể tham gia buổi tập chiều qua do chấn thương sau pha va chạm nhẹ). Ngược lại, điều lệ giải hạng nhất đã “ràng buộc” khiến An Giang gặp khó dù quy định của trận đấu chiều nay tạo cho họ có thêm nhiều sự lựa chọn trong bố trí đội hình.

Nếu thắng trận này, các cầu thủ HP.HN được lãnh đạo đội thưởng 1 tỉ đồng, so với mức treo thưởng 700 triệu đồng của An Giang. Nhưng biết đâu, khoản thưởng đó lại tỉ lệ thuận với... áp lực chiến thắng? Lịch sử cho thấy, trong 90 phút ở trận tranh vé vớt, các đội ở giải hạng nhất vẫn có nhiều cơ hội gây bất ngờ, điển hình là Huda Huế năm ngoái.