Sức ép cho Hoàng Anh Gia Lai
Trong cuộc chạm trán giữa chủ nhà HAGL và CLB TPHCM ở trận đấu bù vòng 15 V-League 2009 diễn ra chiều nay, 5-8, bất cứ đội nào thua sẽ đều rơi thẳng vào nhóm “cầm đèn đỏ” vốn đã có sẵn Thanh Hóa, Quân khu 4 và M.Nam Định
Với vai vế của một “đại gia”, HAGL tất nhiên sẽ dùng mọi cách để đánh bại TPHCM nhằm bứt phá khỏi vùng nguy hiểm. Hiện HAGL tạm xếp trên với 28 điểm trong khi TPHCM mới chỉ được 26 điểm.
Xét về tương quan lực lượng, HAGL vắng Thonglao, Trần Duy Quang và Trịnh Duy Quang nhưng sự trở lại của ngôi sao Lee Nguyễn vẫn giúp “gỗ” được đánh giá nhỉnh hơn TPHCM vốn thiếu hai trụ cột quan trọng là Đặng Ngọc Tùng và Jackson do dính thẻ đỏ ở trận thắng ĐTLA ở vòng 23. Không chỉ mạnh về lực lượng, HAGL còn có ưu thế được chơi trên sân nhà Pleiku, nơi TPHCM toàn thua ở cả 3 mùa bóng trước.

Tiền đạo Lee Nguyễn (trái) trở lại sau án treo giò nhưng HAGL vắng Thonglao và trung vệ Duy Quang. Ảnh: N.Linh
Tất nhiên, trong bối cảnh dựa chân tường cũng như vừa lên tinh thần sau khi hạ ĐTLA, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn chắc chắn sẽ không dễ dàng để HAGL bắt nạt. Ở lượt đi, TPHCM từng hạ “gỗ” 1-0, góp phần khiến HLV Dusit của HAGL mất ghế.
Rất có thể lần này, nỗi đau của HLV Dusit sẽ lại bị nhân đôi khi có dịp tái ngộ đội bóng từng hạ các học trò của ông ở lượt đi. Xét cho cùng, TPHCM khá thoải mái về tinh thần nhờ ở 3 vòng còn lại của V-League, họ được đá 2 trận tại sân nhà Thống Nhất và gặp những đội đã không còn mục tiêu ở mùa giải năm nay là CS.Đồng Tháp và B.Bình Dương.
Vì thế, chỉ cần có một điểm trước HAGL, thầy trò ông Lư Đình Tuấn cũng hài lòng. Điều này khiến HAGL chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là từ phía bầu Đức, người đã hao tốn quá nhiều tiền của nhưng đội nhà lại lo đá tránh suất rớt hạng.