Sức sống mới từ tân binh

Không ai cản được B. Bình Dương bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League 2008. Tuy nhiên, làng cầu VN vẫn ghi nhận dấu ấn mà hai đội bóng vừa thăng hạng là Thể Công và XM. Hải Phòng đem lại cho cuộc tranh đua tại đấu trường V-League 2008.

Kẻ phá bĩnh đáng yêu

Trước V-League 2008, Thể Công, XM.Hải Phòng cùng với Boss Bình Định, TMN.CSG và Thanh Hóa bị liệt vào danh sách phải chiến đấu để trụ hạng. Nhưng chỉ sau 5 vòng đấu, cả XM.Hải Phòng, Thể Công lẫn TMN.CSG đã bứt lên dẫn đầu và được giới chuyên môn ví như một nhóm “chân vạc” vừa hình thành để đối chọi với nhóm “tứ đại gia” gồm B.Bình Dương, HAGL, ĐTLA và SHB Đà Nẵng. Việc 3 đội bóng mà 2 trong số đó vừa trở lại đấu trường V-League liên tục thay nhau giữ ngôi nhất bảng cho đến tận vòng 21 không những khiến các đại gia nóng mặt mà còn giúp người hâm mộ bóng đá VN cảm thấy đỡ nhàm chán trước thế độc tôn của những tên tuổi như HAGL, B.Bình Dương hay ĐTLA.

Hai mùa bóng trước, Khatoco Khánh Hòa và Thanh Hóa từng được xem là hiện tượng thú vị, là “ngựa ô” chuyên đi phá bĩnh các đội bóng lớn. Tuy nhiên, phải đến V-League 2008, những kẻ phá bĩnh như XM.Hải Phòng hay Thể Công mới thực sự làm các đại gia phát sốt khi họ phô diễn lối đá không cần kiêng dè ai. Chính Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh của HAGL từng thừa nhận: “XM.Hải Phòng và Thể Công làm V-League tươi mới hơn dù không phải đội nào cũng thích kiểu đá của họ. Nhưng nhờ đó, những đội bóng lớn mới có dịp nhìn lại mình để biết đang đứng ở đâu”.

Cần thêm nhiều “ngựa ô”

Bóng đá Bình Định đã có một năm không thể buồn hơn khi đội nhà rớt hạng, hàng loạt trụ cột ra đi đầu mùa, rối rắm nội bộ... Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng đất võ vẫn có quyền tự hào rằng kể từ ngày thăng hạng V-League cách đây 7 năm, Bình Định luôn được xem là “ngựa ô”, luôn duy trì được phong độ khá tốt suốt nhiều năm liên tiếp trước khi “sa cơ” ở mùa giải này. Khatoco Khánh Hòa hay Thanh Hóa dù chơi thật tưng bừng nhưng cũng chỉ được một năm rồi cũng không thể giữ được sự “ngổ ngáo” của mình. Vì vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu XM.Hải Phòng hay Thể Công có thể duy trì được vị thế phá bĩnh trong mùa bóng tiếp theo được nữa không hay rồi cũng chìm vào im lặng giống như Thanh Hóa, Khánh Hòa hay Hòa Phát Hà Nội trước đây.

Lo lắng như vậy nhưng thực tế với những gì XM.Hải Phòng và Thể Công đã chứng minh ngay sau khi mùa bóng kết thúc như liên hệ với hàng loạt cầu thủ mới, lên kế hoạch tập huấn cụ thể... Rõ ràng cả hai đang quyết tâm muốn chứng tỏ mình sẽ trụ vững ở mùa bóng tiếp theo cho dù khi đó, chắc chắn họ sẽ vấp phải không ít khó khăn khi các đại gia sẽ đưa ra những biện pháp đối phó cần thiết nhất. Dù cho thế nào thì rõ ràng sự xuất hiện của càng nhiều “ngựa ô” là điều rất cần thiết cho bóng đá VN bởi càng mới mẻ, người hâm mộ sẽ càng kéo đến sân bóng nhiều hơn. Ngay như HLV trẻ Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng khẳng định: “Đá ở Hải Phòng mùa này hay Thanh Hóa mùa trước thấy sợ thật vì khán giả đông khủng khiếp, lại cổ động có phần quá khích nữa. Tuy nhiên, ngẫm lại thấy vậy mới thích và các cầu thủ cũng cảm thấy “máu” hơn, hưng phấn hẳn!”.