Suýt có rắc rối to

“Thử tưởng tượng nếu 5.000 CĐV SLNA không kiềm chế được sự phẫn nộ, cùng lúc đạp hàng rào xông xuống sân phản ứng thì lực lượng an ninh sân Thống Nhất có cản được họ hay không? Vì thế, hành động dùng vòi rồng phun nước để giải tán CĐV là không nên chút nào!”.

Đó là nhận định của anh Trương Thanh Tùng, Hội trưởng Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam, sau sự kiện BTC sân Thống Nhất dùng xe cứu hỏa và vòi rồng để giải tán CĐV xứ Nghệ ở khán đài C sau trận đấu với Sài Gòn FC chiều 19-4.

Ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, chiều 20-4 phủ nhận chuyện này. Ông Huấn nói: “Không có chuyện chúng tôi dùng vòi rồng để đuổi CĐV SLNA. Họ có quyền ăn mừng trong khuôn khổ cho phép. Lực lượng an ninh phun nước vì thấy có một số đám cháy nhỏ nên phải dùng vòi rồng để dập tắt lửa”.
img
Cảnh sát chữa cháy trên sân Thống Nhất tối 19-4. Ảnh: XUÂN THẢO
Tuy nhiên, anh Thanh Tùng không đồng tình với nhận định của ông Huấn: “Có một số CĐV SLNA đã có hành động cổ vũ không đúng mực khi lấy giấy báo châm lửa đốt. Tuy nhiên, khi đó có một chiến sĩ cảnh sát đã cầm theo bình cứu hỏa đến dập tắt ngay các điểm cháy. Vì thế, nếu nói BTC sân dùng vòi rồng để chữa cháy là vô lý, nếu không may có điều gì xảy ra, sẽ xảy ra rắc rối to”.
Là Hội CĐV được tổ chức quy mô, bài bản và cuồng nhiệt nhất V-League, CĐV SLNA chắc chắn sẽ rút được bài học kinh nghiệm sau sự cố trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, BTC sân cũng cần tỉnh táo hơn để tránh tái lặp hình ảnh không hay đối với một trận bóng đá.
Ông Huấn nhìn nhận các CĐV SLNA cũng để lại hình ảnh đẹp về cách thức cổ vũ, chuyện một số người phản ứng bằng cách ném chai lọ và đốt lửa ở trong hiệp 2 của trận hòa 2-2 với Sài Gòn FC cũng là ngoài ý muốn. Vì thế, BTC sân Thống Nhất không có ý định đưa vụ việc lên VFF, VPF để xử lý.