Tấn Trường chọn ngày cưới né... V-League
(NLĐO)- Sau 5 năm tìm hiểu, ngày 13-2, thủ môn Bùi Tấn Trường sẽ lên xe hoa cùng cô bạn gái Trần Thị Ngọc Liên tại quê nhà Lai Vung và TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp.
Vui mừng cùng các bạn hữu, chàng thủ môn cao kều Đồng Tháp bộc bạch: “Sau lễ dạm hỏi vào ngày 12-1, tôi vì phải lo tập trung cho mùa bóng mới cùng Đồng Tháp, lại bận chuyện kinh doanh nên đến tận ngày này mới có thể trọn vẹn cùng cô dâu. Cái khó nhất là làm sao ngày cưới có thể vừa hợp với tuổi, vừa lại không trùng với… lịch thi đấu V-League”.
Tấn Trường quê ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp), vợ sắp cưới 22 tuổi Ngọc Liên sống ở TP Cao Lãnh. Tấn Trường cho biết, hai người quen nhau gần 5 năm và quyết định đi đến hôn nhân khi Ngọc Liên đã học xong và ra trường, còn anh cũng đã có sự nghiệp ổn định. Đặc biệt, thay vì nhờ các cửa hàng chụp ảnh cưới, Tấn Trường đã cùng Ngọc Liên thực hiện bộ ảnh cưới dưới sự giúp đỡ của các phóng viên thể thao tại Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM trong vòng 2 ngày.
“Bật mí” về cô dâu, Tấn Trường khẳng định: “Chính Ngọc Liên đã khiến tôi suy nghĩ nhiều khi tái ký hợp đồng với Đồng Tháp dù khi ấy có nhiều CLB đang mời tôi. Và cũng chính Ngọc Liên là người đã cùng tôi vạch ra các kế hoạch kinh doanh như mua xe hơi cho anh tôi làm ăn, mở tiệm Internet ở Đồng Tháp và mở sân bóng tại TPHCM sau khi nhận tiền thưởng, thay vì mua ngay một chiếc xe hơi thật xịn như người khác!”
Ngay sau khi cưới, chú rể 25 tuổi chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày cùng cô dâu rồi phải cùng TĐCS Đồng Tháp di chuyển ra Hải Phòng để chuẩn bị cho trận cầu gặp đội bóng đất Cảng vào ngày 19-2, trên sân Lạch Tray.