Tây Ban Nha ra mắt 5 sao

Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha có màn ra mắt hoành tráng trong lần đầu tham dự Cúp Các Liên đoàn châu lục khi đè bẹp nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand 5-0.

Cục diện trận đấu sớm được định đoạt ngay trong 17 phút đầu sau khi tiền đạo F. Torres lập hat-trick nhanh nhất trong sự nghiệp của anh (kể cả ở cấp CLB). Cesc Fabregas ghi bàn thứ 4 ở phút 24 ở trận đấu được đá chính tại vị trí tiền vệ phải thay A. Iniesta vắng mặt vì chấn thương trước khi tiền đạo D. Villa ấn định tỉ số đầu hiệp 2.

img

Torres gây tiếng vang với hat-trick chỉ trong vòng 17 phút. Ảnh: REUTERS


Chiến thắng cho thấy tại sao Tây Ban Nha được xem là ứng cử viên số 1 tại giải khi thể hiện được lối chơi gắn kết giúp họ lên ngôi tại Euro 2008 và duy trì chuỗi 33 trận bất bại. New Zealand khá yếu, nhưng cần nhắc lại là họ vừa gây nhiều khó khăn cho Ý trong trận giao hữu giữa tuần trước khi liên tục dẫn điểm và chỉ thua 3-4.


Trong khi đó, tiền đạo B. Parker của Nam Phi đang tự nguyền rủa mình sau pha... cản phá cú đánh đầu vào khung thành trống của Iraq ở trận khai mạc hai đội hòa nhau 0-0. Hòa trận này, Iraq tự tin hơn trong cuộc chiến giành suất nhì bảng A với Nam Phi và New Zealand.