Tevez lại phạm trọng tội

(NLĐO)- Ngôi sao Carlos Tevez tiếp tục phải đối mặt với những rắc rối lớn từ Man City khi tự ý bỏ về quê nhà Argentina mà không được phép của “sếp” Roberto Mancini.

Theo tờ Daily Mail, nhân giải Premier League đang tạm nghỉ để đội tuyển Anh tập trung, Tevez đã nhờ người đại diện xin Giám đốc điều hành của Man City John McBeath, được về Argentin nghỉ ngơi trong thời gian này. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị từ chối bởi HLV Mancini muốn chân sút 27 tuổi tiếp tục tập luyện để nâng cao thể lực sau thời gian dài không thi đấu.

Đầu tuần rồi, cựu cầu thủ M.U lại đến nhờ cậy Fausto Salsano – trợ lý của HLV Mancini nói đỡ với “sếp” trưởng, nhưng lời thỉnh cầu này tiếp tục bị thẳng thừng từ chối.

Bất chấp điều đó, hôm qua 8-11, người ta thấy Tevez cùng con gái lớn Florencia xuất hiện tại sân bay Buenos Aires của Argentina. Tại đây, Tevez trả lời báo chí rằng “Tôi về nhà để nghỉ ngơi”.
 
img
Tevez và con gái Florencia tại sân bay Buenos Aires hôm 8-11

Theo đúng lịch làm việc, nếu 10 giờ 30 phút ngày hôm nay, 9-11 (theo giờ Anh), Tevez không có mặt tại sân tập Carrington thì coi như chính thức bị kết tội “đào ngũ” khỏi Man City.

Tuy chưa đến giờ trình diện nhưng chắc chắn việc Tevez trở về đúng hạn gần như không thể, bởi điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ về Argentina rồi lại phải bay lại Anh ngay.

Trước đó, Tevez đã gặp rắc rối lớn xung quanh vụ từ chối ra sân thi đấu trận Man City thua Bayern Munich 0-2 tại vòng bảng Champions League diễn ra hồi tháng 9.