Tevez trả đũa M.U
Không chỉ ghi 2 bàn vào lưới M.U giúp Manchester City thắng đội bóng cũ 2-1 ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn, Carlos Tevez còn chọc giận G. Neville và lãnh đạo M.U
Bảy tháng sau khi rời M.U chuyển sang kình địch cùng thành phố là

Tevez ăn mừng trong sự bực bội của CĐV M.U. Ảnh: REUTERS
Sau khi ghi bàn thứ nhất từ chấm phạt đền giúp Man City gỡ hòa ở phút 43, tiền đạo người Argentina vừa ăn mừng vừa chạy tới băng ghế dự bị của M.U, mắt hướng về hậu vệ G. Neville làm cử chỉ là “anh nói quá nhiều”. Do trước trận, danh thủ của M.U nói rằng HLV A. Ferguson để Tevez ra đi là đúng vì tiền đạo này tham tiền, đòi lương cao. Bị Tevez trả đũa, Neville lập tức đáp lại bằng cách giơ ngón tay giữa – một cử chỉ bị xem là tục tĩu. Trọng tài chính M.Dean không phát hiện nhưng ống kính truyền hình cho thấy rõ hành động này nên hậu vệ của M.U khó thoát khỏi án phạt của LĐBĐ Anh.
Nỗi đau của M.U nhân đôi khi Tevez ghi bàn ấn định tỉ số bằng pha đánh đầu ở phút 65. Lần này, anh ăn mừng bằng cách che hai tai hướng về khu vực lãnh đạo CLB M.U, những người đã không chịu mua anh để rồi tiền đạo người
Đây là giá chuyển nhượng kỷ lục, một phần vì sở hữu Tevez trước đây là một công ty tiếp thị thể thao ở Nam Mỹ, thay vì một đội bóng như đa số các trường hợp khác. Tuy nhiên, tiền đạo Argentina cho thấy anh hiện là tài sản vô giá đối với Man City bởi hai pha lập công này nâng tổng số bàn thắng cho đội lên 13 bàn sau 11 trận trong bối cảnh 2 tiền đạo khác bị chấn thương (S. Cruz) hoặc bị sốc (Adebayor).
Vậy mà sau khi Tevez chuyển sang
Tuy thua, nhưng diễn biến trận đấu làm HLV A. Ferguson tin rằng M.U đủ sức lật ngược tình thế ở lượt về, nơi các học trò của ông chỉ cần ghi 1 bàn là vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.