Thách thức lớn của ông Hải
Với mức lương 100 triệu đồng/tháng, HLV Lê Thụy Hải trở thành nhà cầm quân nội cao giá nhất VN nhưng đồng thời cũng nhận thách thức lớn nhất vì V.Ninh Bình nổi tiếng là “cối xay” HLV
Đầu mùa giải V-League 2010, HLV Lê Thụy Hải nhìn đồng nghiệp tung hoành sau khi chia tay Thể Công cuối mùa trước. Nhưng ngay từ lúc đó, ông đã nói bâng quơ: “Tin tôi đi. Tôi sẽ trở lại trước khi lượt đi kết thúc”.
Thật vậy, ông Hải đã trở lại, chính thức từ hôm qua, 18-3, ngay khi lượt đi của V-League chưa qua một nửa chặng đường sau bản hợp đồng với V.Ninh Bình. Nhà cầm quân này tái xuất cùng V.Ninh Bình vì còn “máu” nghề nghiệp hay chỉ vì Ninh Bình có thể giúp ông có một cuộc phiêu lưu với mức lương “khủng”?
Sáu tháng, 600 triệu đồng
Cuối cùng, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn phải cất công mời lại ông Hải. Hồi đầu mùa bóng, V. Ninh Bình cũng đã đặt vấn đề với ông nhưng hai bên không thể đi đến đích cuối cùng chỉ vì ông Hải và bầu Hoàng Mạnh Trường chưa “hợp” nhau.
Nhưng với tình thế hiện tại, V. Ninh Bình coi HLV Hải “lơ” là người thích hợp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tạm thời, vì thế trong cuộc đàm phán cách đây hai ngày, họ gần như chấp nhận mọi điều kiện mà ông Hải đưa ra. Hôm qua, chính ông Hải thừa nhận: “Mức lương 100 triệu đồng/tháng sau thuế là do tôi chủ động đề nghị. Tôi cũng chỉ đề nghị nên ký từ giờ đến hết mùa giải này đã, rồi tương lai thế nào thì tính tiếp”.

Ảnh: H.ANH
Mức lương này giúp ông Hải phá vỡ kỷ lục tiền lương dành cho một HLV nội, cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lương mà nhiều HLV đang làm việc tại V-League nhận được. Ngoài ra, ông Hải sẽ được thưởng 1 tỉ đồng nếu đưa V. Ninh Bình lên ngôi vô địch V-League, 500 triệu đồng nếu vô địch Cúp Quốc gia.
Chỉ muốn phiêu lưu?
Trong thời gian HLV Lê Thụy Hải “thất nghiệp”, LS. Thanh Hóa mới là đội bóng đầu tiên ngỏ ý với ông. Tuy nhiên, khi đó đề nghị của Thanh Hóa đã bị ông Hải từ chối thẳng thừng. Ngày 18-3, trả lời câu hỏi vẻ như ông biết trước khả năng thế nào V. Ninh Bình cũng phải mời ông, ông Hải chỉ cười và nói ngắn gọn: “Chuyện đó tôi đã nói từ đầu mùa rồi”.
Đến Ninh Bình, ông Hải được kỳ vọng rất nhiều. V-League cũng hứa hẹn sẽ sôi động hơn bởi tính cách của ông Hải sẽ được phản ánh rõ nét qua đội bóng ông cầm quân. Tuy nhiên, đến với đội của bầu Trường, ông Hải thừa nhận: “Tôi đến với CLB V.Ninh Bình vì cảm thấy muốn làm việc. Nếu tôi làm không được thì sẽ bị sa thải trước thời hạn đấy”.
Năm 2007, 2008, ông Hải đưa Bình Dương tới chức vô địch V-League và ông trở nên “đắt hàng” từ đó, dù đã từng được đánh giá cao từ khi nắm Đà Nẵng vào năm 2006. Nhưng dù sao, ông thành công với Bình Dương phần lớn vì đây là đội bóng có nền tảng, truyền thống và nhiều vị trí gắn bó với nhau một thời gian dài. Cách quản lý, vận hành đội bóng cũng chuyên nghiệp.
Trong lúc đó, V.Ninh Bình là gương mặt mới của V-League, nhiều cầu thủ giỏi nhưng đầy cá tính, lối chơi chưa định hình và cách làm bóng đá chưa được đánh giá cao, ông chủ chịu chi và chi bạo nhưng dường như thiếu kiên nhẫn.
Đó mới là thách thức thật sự của ông Hải “lơ”. Tuy nhiên, HLV này cho rằng ông không cảm thấy khó khăn gì khi nhận lời dẫn dắt V.Ninh Bình. Dù vậy, ông Hải cho rằng ông cảm thấy không thực sự thoải mái khi nắm đội giữa mùa. Với tính cách ngang tàng của mình, ông Hải tuyên bố: “Nếu tôi dẫn dắt V.Ninh Bình từ đầu mùa thì mọi chuyện đã khác”. Hiện tại, đội bóng mới của ông Hải xếp thứ 6 với 8 điểm sau 5 vòng.
Trước mắt, chuyến phiêu lưu của ông với V.Ninh Bình sẽ kéo dài 6 tháng nên ông chỉ mong kết thúc trong suôn sẻ...