Thái Lan trông cậy vào… may mắn

(NLĐO)- Trước trận đấu cuối với chủ nhà Indonesia, HLV Bryan Robson của Thái Lan chỉ dám hy vọng vào may mắn ở sân Gelora Bung Karno để mong có được vị trí thứ 2 giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010.

img
HLV Bryan Robson đặt niềm tin vào quá khứ từng thắng chủ nhà Indonesia 1-0 cách đây 2 năm
 
Cách đây 2 năm cũng tại sân này, tuyển Thái Lan đã vượt qua sức ép của hàng chục ngàn khán giả, giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng 1-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi để giành lợi thế lớn ở lượt về.
 
“Đây là sân may mắn với đội bóng chúng tôi. Điều đó có tác động rất lớn đến tâm lý cầu thủ Thái Lan. Các cầu thủ sẽ sân với tâm lý sẽ giành được chiến thắng”, HLV Bryan Robson. “Cầu thủ Thái Lan vốn đã quen thi đấu dưới sức ép từ khán đài, họ sẽ không lo sợ CĐV thù địch. Indonesia cũng đã sớm hoàn thành mục tiêu với ngôi đầu bảng nên họ sẽ tính đến chuyện dưỡng sức, tránh chấn thương và thẻ phạt”.
 
Tuy nhiên, trợ lý HLV Indonesia Wolfgang Pikal cho rằng không có chút “nương tay” dành cho Thái Lan. “Chúng tôi hiện có hai cầu thủ Hamka Hamzah, Yesaya Desnam bị chấn thương và không muốn gia tăng danh sách này. Dù vậy, chúng tôi không thể buông vì phía sau còn có cổ động viên và duy trì phong độ cho trận bán kết”.