Thắng "4 sao", M.U tái lập cách biệt 5 điểm với Man City

(NLĐO)- Một ngày sau khi Man City gây áp lực lên M.U bằng chiến thắng kinh hoàng 6-1 trước Norwich, “Quỷ đỏ” lập tức đáp trả bằng chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, tái lập cách biệt 5 điểm với đối thủ cùng thành phố...

img
Rooney vẫn là nguồn cảm hứng của M.U

Wayne Rooney tiếp tục là nguồn cảm hứng của M.U khi lập “cú đúp” trong chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Aston Villa ở trận đấu muộn vòng 34 giải ngoại hạng Anh diễn ra tối 16-4. Ba điểm có được giúp “Quỷ đỏ” giữ được cách biệt an toàn 5 điểm trước sự bám đuổi quyết liệt của Man City.

Có đôi chút tranh cãi quanh tình huống Ashley Young bị các đồng đội cũ ở Aston Villa đẩy ngã trong vòng cấm ở phút thứ 6, giúp M.U có được quả phạt đền (Rooney sút thành công). Tuy nhiên, nhìn chung với thế trận hoàn toàn áp đảo trong cả hai hiệp đấu, chiến thắng giành cho M.U cũng là điều tất yếu.

Sau khi Rooney đánh lừa thủ môn Shay Given trên chấm phạt đền để mở tỉ số trận đấu, “Quỷ đỏ” còn tạo ra được rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng chỉ một lần Welbeck tận dụng tốt đường chuyền Evra để nhân đôi cách biệt cho M.U. Tưởng như có được hai bàn thắng, M.U sẽ chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng trong hiệp 2, các học trò của HLV Alex Ferguson vẫn nắm quyền chủ động, liên tục đặt khung thành thủ môn Given vào tình thế báo động.

Sau khi tiền đạo vào sân trong hiệp 2 Emile Heskey bỏ lỡ một cơ hội rút ngắn tỉ số cho Aston Villa khi đánh đầu bị thủ thành De Gea phá ra, M.U lập tức trừng phạt đội khách bằng bàn thắng thứ ba và người lập công vẫn là Rooney. Đến lúc này, HLV Alex Ferguson tung Berbatov thay Rooney, Nani thay Young và Tom Cleverley thay Scholes nhưng M.U vẫn tạo được thêm một vài tình huống phản công đáng kể.

img
Welbeck cũng lập công

Đúng vào phút bù giờ thứ ba, M.U có pha phối hợp mang phong cách tiqui-taqua của Barcelona trước khi Nani dứt điểm đẹp mắt hạn thủ thành Given, giúp “Quỷ đỏ” giành trọn ba điểm quan trọng. Nhìn nụ cười tự tin của HLV Alex Ferguson, hẳn các CĐV Man City cũng tự hiểu rằng cơ hội để soán ngôi M.U xem ra đã không còn bởi cho dù hai đội vẫn chưa gặp nhau nhưng muốn “Quỷ đỏ” sảy chân ở thời điểm này xem ra rất mong manh.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.