Thắng Liverpool, Chelsea tiến sát ngôi vương

Ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2010 xem ra khó thoát khỏi tay Chelsea sau khi thầy trò HLV Carlo Ancelotti xuất sắc đánh bại chủ nhà Liverpool ở vòng 37 diễn ra tối qua, 2-5. Bất chấp kết quả trận đấu muộn giữa M.U và Sundeland, Chelsea tiến sát ngôi vô địch hơn bao giờ hết.

Mang tiếng thi đấu trên sân nhà nhưng việc thiếu vắng chân sút chủ lực Fernando Torres cộng với việc hai đội đang tranh suất dự Champions League là Manchester City và Tottenham đều thắng đã khiến Liverpool không còn nhiều động lực thi đấu. Kết quả là sau 32 phút để Chelsea lấn át, Liverpool chịu bàn thua đầu tiên khi đội trưởng Steven Gerrard trả bóng về bất cẩn, tạo cơ hội cho Drogba dễ dàng cướp bóng trước khi vượt qua thủ môn Reina mở tỉ số cho đội khách.

img
Chelsea rộng cửa vô địch sau khi đánh bại Liverpool 2-0. Ảnh: BBC

Được đội trưởng Liverpool biếu không cho bàn thắng mở tỉ số, Chelsea càng đá càng hưng phấn và nếu các chân sút Kalou, Malouda, Drogba hay Anelka chăm chút hơn, cách biệt có lẽ đã được nâng cao ngay trong hiệp 1. Dù vậy, khi hiệp 2 bắt đầu được 9 phút, Chelsea cũng kịp an bài trận đấu bằng bàn thắng của Frank Lampard sau pha đệm bóng khá dễ dàng từ đường chuyền chính xác của Anelka. Trong những phút còn lại, Liverpool cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm nhưng Lucas, Dirk Kuyt và Babel không tận dụng thành công. Tương tự, lẽ ra Chelsea đã thắng đậm hơn nhưng do đã dẫn trước 2 bàn trong lúc đối thủ không còn tinh thần chiến đấu nên các học trò HLV Ancelotti cũng chỉ dứt điểm cho có lệ.


Thắng Liverpool 2-0, Chelsea xem như đã giải quyết nốt được đối thủ lớn nhất có thể ngáng đường họ lên ngôi vương. Ở vòng đấu cuối, Chelsea chỉ phải gặp Wigan Athletic, đội bóng đã không còn nhiều mục tiêu khi chính thức trụ hạng. Việc đội bóng thành London chạm một tay đến ngôi vô địch rất xứng đáng bởi mùa này, Chelsea đánh bại được cả 3 “đại gia” M.U, Arsenal và Liverpool ở cả lượt đi lẫn lượt về.