Thắng ở giây cuối

(NLĐ) – Bản lĩnh và kinh nghiệm của một vua nước rút đã giúp tay đua Domesco Đồng Tháp Đỗ Tuấn Anh có được chiến thắng ở những giây cuối cùng khi đối thủ Philippines Lloy L Reynante tỏ ra vui mừng quá sớm, lỏng guồng chân ở những mét chót trong chặng đua thứ 5 từ Quy Nhơn (Bình Định) đi Tuy Hòa (Phú Yên) vào hôm qua, 13-3. Sau 5 chặng đua, chiếc Áo vàng vẫn thuộc về tay đua Mông Cổ Tuguldur

Hôm nay, 14-3, chiếc Áo đỏ vua leo núi sẽ chính thức có chủ sau cuộc cạnh tranh giữa 2 tay đua Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1) và Đỗ Tuấn Anh ở đèo Cả trong chặng thứ 6 từ Tuy Hòa đi Nha Trang.