Thắng trận, Real vẫn giận báo chí
Sau 2 trận hòa liên tiếp, đội đầu bảng Giải Vô địch Tây Ban Nha Real Madrid đã trở lại quỹ đạo chiến thắng khi đánh bại Real Sociedad 5-1 với Benzema và C. Ronaldo, mỗi người ghi 2 bàn. Benzema chính là người chuyền bóng cho Higuain mở tỉ số.
Chiến thắng này giúp Real duy trì cách biệt 6 điểm với đại kình địch Barcelona, đội thắng Mallorca 2-0 trên sân khách, trong đó có một pha lập công của Messi. Như vậy là C. Ronaldo và Messi tiếp tục dẫn đầu giải vua phá lưới với cùng 35 lần lập công.

Ronaldo (trái) ghi 2 bàn cho Real. Ảnh: Reuters
Tuy thắng trận nhưng Real vẫn tẩy chay báo chí khi không HLV, cầu thủ nào trả lời phỏng vấn sau trận, ngay cả trợ lý HLV V. Karanka dù ông không bị kỷ luật! Ở trận này, Pepe, Ozil bị treo giò vì lăng mạ trọng tài ở trận hòa Villarreal giữa tuần qua, HLV Mourinho phải lên khán đài vì nhận thẻ đỏ cũng ở vòng trước. Vì thế, giám đốc V. Butragueno phải thay mặt đội trả lời báo chí. Huyền thoại của Real nhận xét ngắn gọn: Trận hòa ở Villarreal là một trận đấu lạ và kết thúc trong không khí căng thẳng. Hôm nay, chúng tôi chơi rất hay, đặc biệt trong hiệp 1. Nếu đội thể hiện được khả năng, tôi rất lạc quan về triển vọng vô địch vì cách biệt 6 điểm so với Barca”.