Thanh Hằng suýt mất ngôi

Sau khi bảo vệ thành công HCV 800 m, Trương Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương cũng giữ được ngôi vô địch cự ly 1.500 m nữ và nam

Ngay khi xuất phát được 50 m, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi đối thủ thứ 2 cách Hằng đến hơn 20 m và khoảng cách này dần rộng ra. Tự tin với khoảng cách này, kèm theo việc bị mất nước khi phải thi đấu vào giữa trưa (10 giờ 30 phút, nhằm nhường sân cho trận chung kết bóng đá nam vào buổi chiều), Thanh Hằng quyết định giảm tốc để có thể nhẹ nhàng về đích.

img
Niềm vui của Thanh Hằng


Nhưng khi còn cách đích 250 m, ở đường chạy số 6, tay đua gốc Trung Á vừa nhập tịch Myanmar Naing Naing Win bất ngờ tăng tốc với sải chân dài, nương theo hướng gió bám sát Thanh Hằng. Ngay khi cách đích khoảng 50 m, Naing Win tăng tốc vượt qua Thanh Hằng nhằm lật đổ đương kim vô địch SEA Games.

Dù bị tấn công bất ngờ nhưng với bản lĩnh của một nhà vô địch châu Á, Hằng đã nghiêng người sang trái, tăng tốc thần kỳ và vượt qua Naing Win ở những mét cuối cùng của đường chạy, mang về cho mình tấm HCV thứ 2 tại SEA Games 25, giữ vững ngôi vị sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp với thành tích 4 phút 19 giây 48. Ở nội dung này, Bùi Thị Hiên cũng đang mang về cho VN chiếc HCĐ.

img
Đình Cương ăn mừng sau khi bảo vệ ngôi vô địch


Trao đổi với báo giới, Hằng thừa nhận: “Thực sự tôi không biết mình bị đeo bám do Naing Win có chiến thuật núp gió để tránh bị phát hiện khá hợp lý. Do quá tập trung vào đường chạy, dù có nghe tiếng khán giả reo hò nhưng tôi vẫn không thể phát hiện là Win đang ở ngay sát mình. Ngoài ra, việc thay đổi khí hậu đột ngột vì ở Côn Minh (Trung Quốc), nơi đội tuyển vừa tập huấn, đang có tuyết, còn tại đây thì quá nóng khiến tôi bị sốc nắng và bị đau hông khi xuất phát. May mà tôi kịp giật mình để hoàn thành mục tiêu đề ra và không làm mọi người thất vọng”.


Trước đó, Nguyễn Đình Cương cũng đã mang về cho mình HCV SEA Games 25 thứ 2 và là chức vô địch thứ 8 của anh sau 4 kỳ SEA Games. Ở nội dung tiếp sức nữ 400 m, đội VN vẫn không vượt qua người Thái, nhận HCB. Kỷ lục gia nhảy cao VN Nguyễn Duy Bằng không thể qua được mức xà 2,1 m, trắng tay rời SEA Games.