Thanh Trúc tự tin trước giờ lên đường

(NLĐ) - Chiều qua, 2-8, các tuyển thủ đội taekwondo quốc gia đã về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị lên đường dự Olympic Bắc Kinh 2008. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, võ sĩ Thanh Trúc, người sẽ thay thế Hoàng Hà Giang tại Olympic lần này, tỏ ra khá tự tin.

Thanh Trúc cho biết: “Việc được tập luyện chung với đội trong thời gian qua khiến tôi có sự tiến bộ nhanh chóng. Do vậy, dù thay thế Hà Giang ở phút cuối, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình và phấn đấu tiến sâu vào vòng trong”.

Có mặt trong đoàn trở về, Hoàng Hà Giang tâm sự: “Tôi rất buồn khi không được dự Olympic do bị bệnh, tuy nhiên, để có thể tiếp tục thi đấu trong tương lai, việc rút lui khỏi giải này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Với sự động viên của các thầy, của đồng đội, tôi biết cơ hội còn nhiều và sẽ cố gắng tập luyện”.

Dự kiến vào ngày 15-8, toàn đội sẽ sang Bắc Kinh để tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Tại Bắc Kinh 2008, taekwondo là một trong 2 môn nhắm đến huy chương của VN với sự tham dự của 3 võ sĩ: Nguyễn Văn Hùng (80 kg), Hoài Thu (58 kg nữ) và Thanh Trúc (47 kg nữ).