Thất bại lịch sử

Đội Honduras tạo bất ngờ lớn nhất trong môn bóng đá nam khi loại ứng viên hàng đầu Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 rạng sáng 30-7. Đó là trận thua thứ hai liên tiếp của nền bóng đá đang giữ ngôi vô địch World Cup và Euro

Chưa đầy một tháng sống trong không khí ngất ngây với chức vô địch Euro 2012 của tuyển A (quốc gia), bóng đá Tây Ban Nha (TBN) gặp ngay ác mộng đêm hè khi đội Olympic của họ sớm trở thành kẻ ngoài cuộc sau trận thua thứ hai liên tiếp tại vòng bảng Thế vận hội 2012 ở London - Anh. Thất bại 0-1 trước Honduras rạng sáng 30-7 khiến người hâm mộ xứ đấu bò vỡ mộng chinh phục cột mốc còn sót lại của bóng đá thế giới.

So với trận thua Nhật Bản 0-1 ở lượt mở màn bảng D, đội TBN rạng sáng 30-7 chơi hay hơn nhưng vẫn vướng phải sai lầm cũ: Bị dẫn trước trong tình huống đối phương có pha tấn công đầu tiên khi các hậu vệ phạm sai lầm trong kèm người; phung phí cơ hội (tạo ra 24 pha dứt điểm), kém may mắn (3 lần sút dội xà ngang và bật cột dọc) trong lúc bị trọng tài bỏ qua 2 quả phạt đền.

HLV trưởng L. Milla cho rằng ông và các học trò đã chuẩn bị rất kỹ, khát khao chiến thắng nhưng vẫn chưa thể lý giải tại sao lại sớm bị loại. Vài tờ báo TBN đổ lỗi trọng tài chính người Venezuela - ông J. E. Soto - rồi khui lại những sai lầm của ông này trong quá khứ tại các giải bóng đá cấp CLB ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, theo chúng tôi, ngoài những yếu tố trên, TBN sớm bị loại vì thiếu bản lĩnh của đội bóng lớn và không có một ngôi sao hàng công tạo đột biến như tuyển Brazil. Đội Brazil đêm 29-7 cũng bị Belarus dẫn trước từ rất sớm nhưng lật ngược tình thế thắng 3-1 nhờ sự xuất sắc của Neymar.

img
Mata và các ngôi sao trẻ Tây Ban Nha không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã. Ảnh: REUTERS
Chính HLV Milla thừa nhận tuyển Olympic TBN là tập hợp các cầu thủ giàu kinh nghiệm đang chơi bóng ở đẳng cấp cao, đặc biệt có 2 ngôi sao vừa vô địch Euro 2012 là J. Alba và Mata. Tuy nhiên, cả hai đều không đạt phong độ tốt nhất.
Hậu vệ trái Alba phạm sai lầm trong bàn thua duy nhất. Mata lùi quá sâu kiến tạo và dứt điểm chưa tốt, bỏ lỡ 3 cơ hội gỡ hòa trong trận thua Honduras. Báo AS bình luận: “Không ai lường trước bi kịch của TBN. Vì thế, nỗi đau bị loại này tăng gấp đôi và sẽ còn ám ảnh nhiều tuyển thủ trẻ...”.
Bên cạnh TBN, ứng viên Uruguay cũng đối mặt nguy cơ bị loại khi thua Senegal 0-2 lượt trận thứ 2 bảng A. Nhờ chiến thắng 3-1 trước UAE, tuyển Liên hiệp Anh vươn lên cùng dẫn đầu bảng với Senegal khi 2 đội có cùng 4 điểm. Điều này có nghĩa là Uruguay cần phải thắng Anh ở lượt cuối mới chắc chắn giành vé vào tứ kết.

Nhật Bản trở thành đội thứ hai của bóng đá nam giành quyền vào tứ kết sau khi thắng trận thứ hai liên tiếp ở bảng D (1-0) trước Morocco.

Phelps vẫn chưa có HCV

Bất ngờ khác sau 3 ngày thi đấu đầu tiên là kình ngư Mỹ M. Phelps vẫn chưa có HCV.
Sau khi trắng tay ở cự ly 400 m hỗn hợp nam, siêu sao của Olympic 2008 - giành 8 HCV ở 8 nội dung tranh tài - chỉ giành HCB khi đội nam tiếp sức 4 x 100 m tự do bất ngờ bị Pháp đánh bại.
Điều đáng nói là đội Mỹ để ngôi sao đang lên R. Lochte bơi cuối nhưng nhà vô địch 400 m hỗn hợp lại để Y. Agnel qua mặt trong quãng đường cuối. Phelps vẫn còn tranh tài ở 5 nội dung, trong đó 3 cá nhân và 2 tiếp sức.

Bơi lội Pháp cũng giành HCV thứ hai khi C. Muffat bất ngờ vượt qua ứng viên Mỹ A. Schmitt và đương kim vô địch thế giới người Anh R. Adlington ở nội dung 400 m tự do nữ.