Thầy Park cao tay ấn!

Nếu xem HLV Park Hang-seo là bậc thầy phá lối chơi của mọi đối thủ thì ở khía cạnh khác, ông cũng xứng đáng được khen ngợi với cách dụng binh khó lường

HLV Park Hang-seo luôn khiến người ta phải bất ngờ với cách dụng binh "hư hư, thực thực" của ông. Ở chiến thắng trước Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc bất ngờ điền tên Công Phượng vào vị trí trung phong chứ không phải Anh Đức.Công Phượng đã làm rối đối phương, hàng thủ "Hổ Malay" bị phá nát, hoàn thành tốt vai trò "chim mồi", tạo cơ hội để Quang Hải ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Thầy Park cao tay ấn! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tại họp báo sau trận tuyển Việt Nam trhawsng Indonesia 3-1. Ảnh: Hải Anh

Đêm 15-10, đến lượt Indonesia "hoảng hốt" vì ông Park lại xáo trộn đội hình xuất phát khi tung Tiến Linh vào cuộc thay vì Công Phượng hoặc Anh Đức. "Thợ săn" kín tiếng nhất của tuyển Việt Nam đã khẳng định được mình. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang dẫn trước 2 bàn chưa phải bảo đảm cho một chiến thắng, pha lập công của Tiến Linh như nhát dao trí mạng, kết liễu mọi hy vọng của đội chủ nhà. Đường chuyền vượt tuyến của Trọng Hoàng loại bỏ hầu hết các cầu thủ chủ nhà và Tiến Linh chỉ việc đua tốc độ với 3 hậu vệ Indonesia trước khi sút bóng qua đầu thủ thành Ridho vào lưới. 3-0 cho tuyển Việt Nam và trận đấu coi như chấm dứt luôn ở đây mà bàn gỡ danh dự của Bachdim Irfan cùng cú sút phạt đền trượt của Hùng Dũng sau đó chỉ nhấn nhá thêm cho đoạn kết của chiến thắng tuyệt đối của tuyển "Rồng vàng" mà thôi!

Nếu xem HLV Park Hang-seo là bậc thầy phá lối chơi của mọi đối thủ thì ở khía cạnh khác, ông cũng xứng đáng được khen ngợi với cách dụng binh khó lường. Dưới tay ông, Quế Ngọc Hải giờ thực sự là hòn đá tảng trước cầu môn tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng ngỡ hết thời nhưng nay là cầu thủ chạy cánh xuất sắc, công - thủ toàn diện. Anh Đức vẫn được trọng dụng dù đã lên hàng lão tướng. Tiến Linh tưởng chừng "không bao giờ lớn" nhưng qua tay thầy Park đang trở thành viên ngọc thô sáng giá...