Thay tướng để mong đổi vận

V-League 2009 đã đi được tròn nửa chặng đường với những diễn biến giống với những mùa giải trước, khi các điểm nóng chủ yếu tập trung vào chuyên môn trọng tài, bạo lực sân cỏ, khán đài, sự thú vị từ những tân binh và đặc biệt nhất là chuyện nhiều đội bóng đua nhau thay tướng để mong đổi vận.

Những tuyên bố hùng hồn đầu mùa giải của nhiều đội bóng, vô tình đã khiến chiếc ghế của nhiều HLV trưởng nổi tiếng bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn. Điển hình có trường hợp của hai HLV Dusit ở HAGL và Alfred Riedl của XM.Hải Phòng. Chỉ sau 2 trận đầu toàn thua, HLV Dusit đã phải nhường ghế cho người thầy cũ ở tuyển Thái Lan là ông Chatchai bởi bầu Đức trước đó đã tuyên bố với báo giới trong ngày ký hợp đồng với ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn rằng: “HAGL nắm đến 98% cơ hội vô địch”.

img

HLV Vương Tiến Dũng (phải) đã phải chia tay Thể Công trở lại XM.Hải Phòng - đội trước đó sa thải HLV Riedl. Ảnh: H.Anh


Tương tự Dusit, số phận của HLV Riedl cũng chỉ kéo dài được đúng 3 vòng đấu sau trận thua muối mặt 0-2 trước M. Nam Định. Người ngoài cuộc bất ngờ vì cuộc thay tướng này nhưng với những ai am hiểu bóng đá Hải Phòng sẽ thấy đó là chuyện bình thường. Ở một nơi mà từ lãnh đạo tỉnh đến người dân đều cuồng nhiệt với bóng đá, cầu thủ lại chẳng lo đến vấn đề lương, thưởng nhờ đội bóng được đỡ đầu bởi doanh nghiệp xi măng vào loại mạnh nhất nước thì chuyện ông Riedl quá bảo thủ, không quen nhún nhường một số “công thần” đến nỗi bị đá văng cũng là điều dễ hiểu.


Tưởng như chỉ có “gỗ” và “xi măng”... có chuyện  nhưng chỉ trong vòng 3 ngày trước và sau khi vòng 11 diễn ra hôm 3-5, ba HLV lừng danh khác là Vital của B.Bình Dương,  Nguyễn Ngọc Hảo của M. Nam Định và Vương Tiến Dũng của Thể Công tiếp tục ghi tên vào danh sách những ông thầy “bạc mệnh” ở mùa giải 2009. Nếu tính luôn cả HLV Trần Công Minh ở ĐTLA phải nhường lại thực quyền cho tân giám đốc kỹ thuật Jose Louis thì đã có đến 3 “đại gia” và hai nhà giàu mới nổi (Thể Công và XM.Hải Phòng) đã rủ nhau thay tướng với mong muốn sớm đổi vận.


Đã có nhiều ý kiến chê bai việc các đội bóng chạy theo mốt thay HLV như... thay áo. Tuy nhiên, xét cho cùng, điều này chỉ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của một số ông bầu chứ chẳng ảnh hưởng nhiều đến thành tích của đội. Đơn cử như trường hợp của HAGL, XM.Hải Phòng hay B.Bình Dương.


Đó là lý do dự báo ở vòng 2 V-League 2009, sẽ còn nhiều đội bóng nhăm nhe chờ “thay tướng đổi vận” bởi cho đến thời điểm hiện tại, mốt này chưa có dấu hiệu lỗi thời. Nhiều ông chủ muốn đội bóng thay đổi hình ảnh nên nếu có thể đánh đổi sự kiên nhẫn bằng thành công, tất cả họ đều sẵn sàng. Đó cũng là một điểm nhấn của sân chơi khắc nghiệt như V-League.