Thể Công cũng run...

Trong trường hợp cả Quân khu 4, M.Nam Định và CLB TPHCM cùng thắng còn Thể Công thất thủ trên sân Hàng Đẫy trước SHB Đà Nẵng, thầy trò ông Lê Thụy Hải sẽ phải tranh vé vớt

Ở lượt trận cuối cùng của V-League 2009 vào chiều nay, 23-8, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào ba trận đấu có sự góp mặt của Quân khu (QK) 4, M.Nam Định và CLB TPHCM bởi cuộc chiến trụ hạng sẽ được định đoạt dựa vào kết quả thi đấu của ba đội này.

Tuy vậy, vẫn còn một đội bóng nữa chưa chính thức trụ hạng, đó là Thể Công. Trong trường hợp, cả QK4 (30 điểm), M.Nam Định (31 điểm) và CLB TPHCM (29 điểm) cùng thắng còn Thể Công (32 điểm) thất thủ trên sân Hàng Đẫy trước SHB Đà Nẵng, thầy trò Lê Thụy Hải sẽ phải tranh vé vớt với đội xếp thứ ba ở giải hạng nhất.

img
Trong cuộc chạy đua trụ hạng, “cửa” của Thể Công (trái) rộng nhất, còn của CLB TPHCM (phải) là hẹp nhất. Ảnh: T.Trung


Trước trận đấu cuối cùng, Thể Công có đầy đủ “thiên thời”, “địa lợi” bởi họ được chơi trên sân nhà trước một đội bóng đang ngây ngất vì chức vô địch. Nhiệm vụ của Thể Công cũng khá nhẹ nhàng, họ chỉ cần một điểm ở Hàng Đẫy. Nhưng nếu thua các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức trong khi những đội bị dồn vào đường cùng đều thắng thì Thể Công sẽ lâm nguy thực sự.


Lịch thi đấu (cùng 15 giờ 30)

CLB TPHCM – B.Bình Dương (VTV3, HTV3 trực tiếp); Thể Công – SHB Đà Nẵng (VCTV3); CS.Đồng Tháp – M.Nam Định; XM.Hải Phòng – T&T Hà Nội (VTC3); K.Khánh Hòa – QK4, SLNA – ĐTLA, Thanh Hóa – HAGL.

Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Chẳng loại trừ khả năng nào cả. Mọi người bảo Thể Công ít có khả năng phải đi đá play-off nhưng khi trận đấu chưa diễn ra thì không thể nói trước được điều gì. Đội vô địch Giải Ngoại hạng Anh là M.U cũng vừa thua đội mới lên hạng là Burnley đó thôi”.


Gặp lại đội bóng sông Hàn, nơi ông Hải từng gắn bó và trải qua những kỷ niệm cay đắng trong đời HLV, động lực để ông giành chiến thắng là rất lớn. Chỉ có điều, sau chuỗi trận nửa sau của lượt về V-League người ta đã thấy dường như ông Hải đang bị các học trò chống đối.

Vậy nên có “thiên thời”, “địa lợi” đấy nhưng yếu tố “nhân hòa”  thì dường như ông Hải lại không có. Nhưng ông Hải “lơ” nói rằng: “Nếu điều đó xảy ra thì lỗi không phải của tôi. Ngay từ khi đến Thể Công hồi giữa mùa tôi đã nói mục tiêu của đội. Trụ hạng được thôi là tốt lắm rồi”.


Liệu ông Hải “lơ” có từ chức nếu chiều nay, 23-8, Thể Công phải nhận vé đi dự trận đấu mang tính “sinh- tử” mà ở đó người ta chẳng thể nói trước được điều gì? “Tôi đã bảo tôi muốn từ chức từ lâu rồi mà”- ông Hải nhắc lại cái điệp khúc từ khi Thể Công xuống dốc.

Vẫn biết xác suất Thể Công đi tranh vé vớt là rất nhỏ nhưng với một đội bóng giàu tiềm lực, giàu truyền thống và cả tham vọng như Thể Công mà phải đợi đến trận cuối cùng mới biết chắc chắn mình có trụ hạng hay không thì quả là buồn!

Sẽ có giám sát của... giám sát ?

Lượt trận cuối V-League 2009 sẽ chứng kiến một đội bóng chính thức rớt hạng và một đội tranh play-off. Đó cũng là thời điểm mà bóng đá ân tình được nhắc đến.

Nếu như  B.Bình Dương, đội bóng sẽ làm khách trên sân Thống Nhất trước CLB TPHCM, có hàng loạt cầu thủ gốc Sài Gòn như Quang Thanh, Đức Thiện, Đức Tài... thì ở K.Khánh Hòa, cầu thủ Vũ Trọng Thông có cha chính là HLV Vũ Quang Bảo của QK4, đội bóng buộc phải thắng K.Khánh Hòa mới thoát suất rớt hạng chính thức. Vì thế, nhiều người e ngại ở hai sân Gò Đậu và Nha Trang sẽ lại xảy ra kiểu đá bóng ân tình.

Trong bối cảnh đó, BTC giải đã đưa ra những lời nhắc nhở công khai với các vị giám sát thông qua văn bản. “Cánh tay nối dài” của BTC giải được dặn dò phải “có chính kiến rõ ràng và phản ánh kịp thời với BTC giải những sự việc liên quan đến trận đấu, đặc biệt về những biểu hiện tiêu cực của đội bóng, cầu thủ hoặc trọng tài (nếu có)”. Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn cũng tiết lộ thêm: “Cũng như lực lượng trọng tài, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài chỉ nhận nhiệm vụ vào giờ chót để bảo đảm tính bí mật cũng như ngăn ngừa những tiêu cực có thể phát sinh”.

Theo ông Tuấn, những vị giám sát và trọng tài được phân công làm việc trong những “trận cầu trọng điểm” ở lượt đấu cuối đều là những người có kinh nghiệm và “cứng rắn” nên người hâm mộ có thể yên tâm. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết toàn bộ lãnh đạo VFF và trưởng các phòng, ban chức năng cũng sẽ ra quân trong trận đấu này để bảo đảm sự nghiêm minh và ngăn chặn tiêu cực ngay trong trứng nước. “Có thể nói, trên các giám sát còn có những “giám sát” khác nên tôi tự tin rằng lượt đấu cuối này các đội bóng sẽ thi đấu trung thực để giải có thể kết thúc thật thành công”- ông Hỷ khẳng định.

M.Duy -  A.Dũng