Thêm nhiều phát hiện mới

Trong số 17 người vừa bị bắt ở Đức và Thụy Sĩ cuối tuần qua có 2 anh em người Croatia từng dính líu đến vụ bê bối móc độ ở Đức năm 2005. Báo chí Đức tình nghi có một trọng tài và vài cầu thủ từng chơi ở giải hạng nhất Đức có liên quan

Các quan chức và HLV ở Đức hôm 21-11 yêu cầu nhà chức trách phải xử nặng tay đối với các thành viên trong đường dây cá độ bị nghi ngờ đã và cố dàn xếp tỉ số của ít nhất 200 trận đấu khắp châu Âu, trong đó có 3 trận ở đấu trường Champions League và 12 cặp đấu tại Europa League (dù ở vòng sơ loại). Ngoài ra, còn có các trận ở giải hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Slovenia, Hungary, Bosnia bị thao túng bởi đường dây này.

img
Milan Sapina, một trong những trùm móc độ người Croatia vừa bị cảnh sát Đức bắt giữ tuần qua. Ảnh: Reuters


Chứng nào tật nấy


Cảnh sát Đức, Anh, Áo và Thụy Sĩ giữa tuần qua đã thực hiện cuộc đột kích cùng lúc tại nhiều địa điểm để phá đường dây này, bắt 15 người ở Đức và 2 ở Thụy Sĩ, thu 1 triệu euro tiền mặt và tài sản. Đường dây này bị nghi là đã hối lộ trọng tài, cầu thủ và quan chức các đội để thắng độ ít nhất 10 triệu euro.


Điều đáng nói là 2 trong số 15 người bị bắt ở Đức là các gương mặt rất quen thuộc: Hai anh em người Croatia đang ngụ ở Berlin – Ante và Milan Sapina. Đây là hai nhân vật chính trong vụ dàn xếp tỉ số gây sốc bóng đá Đức năm 2005, chủ yếu ở giải hạng nhì và hạng ba cùng vài trận ở Cúp Quốc gia. Vì vụ này, trọng tài Rober Hoyzer bị xử 2 năm 5 tháng tù sau khi khai nhận hối lộ 70.000 euro và một TV plasma để thổi có lợi cho anh em Sapina. Ông Hoyzer được trả tự do sau khi thụ một phần bản án, Ante Sapina ngồi tù 2 năm 11 tháng, riêng Milan chỉ bị án  treo. Rõ ràng, việc móc độ dễ dàng và thu lợi lớn khiến anh em nhà Sapina một lần nữa nhúng chàm.


Một trọng tài và nhiều cầu thủ dính líu?


Chủ tịch LĐBĐ Đức Theo Zwanziger cho rằng những án phạt từ xì-căng-đan có liên quan đến trọng tài Hoyzer cách đây 4 năm dường như không đủ sức răn đe. Vì thế, người đứng đầu bóng đá Đức yêu cầu nhà chức trách xử phạt thẳng tay hơn. HLV trưởng CLB Hoffenheim, ông R. Fangnick, và HLV F. Magath của Schalke 04 góp ý thêm: Cần có thêm những hành động thiết thực hơn để bóng đá ngày càng trong sạch.


Về phần mình, ông Zwanziger tuyên bố sẽ loại ngay khỏi đời sống bóng đá nếu có thành viên của LĐBĐ Đức dính líu. Lập tức, báo chí Đức đưa tin có một trọng tài liên quan đến việc dàn xếp những trận đấu ở giải hạng nhì và hạng ba. Còn tờ Bild số ra ngày 22-11 cho biết cảnh sát đã bắt Kristian Sprecakovic, 31 tuổi, của đội thuộc giải hạng ba Kickers Wurzburg. Tiền vệ này cũng từng dính líu đến vụ dàn xếp tỉ số của trọng tài Hoyzer cách đây 4 năm.


Cũng theo Bild, có 2 cựu cầu thủ từng chơi ở giải hạng nhất Đức (Bundesliga) bị nghi có liên quan vì những trận đấu trong quá khứ. Đó là tiền đạo Thomas Riechenberger, 35 tuổi, của CLB VfL Osnabruck II và Thomas Cichon, 33 tuổi. Riechenberger từng thi đấu 81 trận ở Bundesliga cho Bayer Leverkusen, Frankfurt, Cottbus bị cho rằng đã nhận 25.000 euro để giúp Osnabruck thua Nuremberg với 2 bàn cách biệt ở giải hạng nhì (kết quả Nuremberg thắng 2-0). Liên quan đến vụ này, căn hộ của cựu cầu thủ Osnabruck là Marcel Schuon cũng bị lục soát. Anh này bị nghi nhận 25.000 euro từ mafia móc độ.

Mafia châu Á đứng sau lưng?


Chuyên gia chống cá độ của LĐBĐ châu Âu (UEFA), ông Peter Limacher, nhận định đây là vụ dàn xếp tỉ số lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Điều đáng nói là 200 trận đấu bị tình nghi kể trên đều diễn ra trong mùa này nên ông Andreas Bachmann, một trong những nhà điều tra ở Đức, cho rằng đường dây này chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều chuyên gia chống cá độ cho rằng đứng sau đường dây này là mafia cá độ ở châu Á, nơi đặt cược bóng đá rất nhiều. Năm 1999, 4 người bị xử 12 năm tù vì phá dàn đèn để trận Charlton – Liverpool không thể diễn ra theo kế hoạch, giúp một đường dây cá độ ở Đông Á thu hàng triệu bảng Anh.