Thích phô trương
Hôm nay, 27-3 , ngành thể thao TPHCM long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần VI-2010 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (Q.11).
Trước giờ mở màn, BTC đại hội lấy làm vui mừng công bố con số 322/322 phường, xã toàn TP đã tổ chức tốt đại hội TDTT cấp cơ sở, thu hút 84.679 lượt người tham gia. Mừng là vậy song sự thật với người am tường thì số liệu nêu trên dường như là chuyện không bình thường bởi cũng tại địa điểm nhà thi đấu này cách đây 2 tháng, ngành thể thao đã tổ chức một cuộc hội thảo khá quy mô nhằm tìm cách cứu lấy phong trào thể thao TPHCM !
Thực trạng đi xuống của thểthao TPHCM trong nhiều năm qua, theo nhận định của nhiều chuyên gia là “chỉ biết chèo thuyền mà không biết lái”. Chính điều này đã khiến thành tích sa sút, tài năng lần lượt rơi rụng, ra đi .
Do vậy, câu hỏi về chỉ tiêu phấn đấu của thể thao TPHCM tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp đến là gì cũng chưa có lời giải xác đáng, thay vào đó là yếu tố khách quan được nêu ra do các đoàn Hà Nội, Đà Nẵng, Quân đội rất mạnh nên đoàn TP có thể khó chen chân vào nhóm 3 hạng đầu !
Để cứu phong trào thểthao TPHCM, không thểlấy những con sốnhằm che lấp khoảng trống thành tích hay dùng những hình thức biểu dương lực lượng nhằm chứng minh thực lực mình còn mạnh. Vậy mà không hiểu sao, ngành thể thao TP “tự làm sướng” bằng việc phô trương chương trình khai mạc – bế mạc đại hội TDTT sắp diễn ra với mức kinh phí đầu tư 2,6 tỉ đồng!
Có cần lắm không để phải tốn hao như vậy, khi nguồn tiền trên có thể sánh bằng chi phí đầu tư cho thể thao cả năm ở một tỉnh, thành khác hay như dùng số tiền ấy kích thích đúng vào những khoảng trống thành tích thể thao của TP còn bỏ dở?