Thời của bóng đá Đà Nẵng

Phong độ cao của đội SHB Đà Nẵng ở V-League sẽ là cơ sở để HLV Phan Thanh Hùng tự tin xây bộ khung tuyển Việt Nam dựa trên lứa học trò tài năng của quê hương ông

img
Tiền vệ Thanh Hưng (x) có 3 đường chuyền thành bàn trong 2 trận thắng gần nhất cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Liêm
Buồn vì đội nhà Hà Nội T&T vừa để mất ngôi đầu Eximbank V-League 2012 vào tay SHB Đà Nẵng nhưng HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cũng nhận được niềm an ủi lớn khi chứng kiến phong độ nổi bật của Quốc Anh, Thanh Hưng, Phước Vĩnh hay thủ môn Thanh Bình, những cầu thủ cùng quê hương Đà Nẵng mà ông đã gọi vào tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Thật khó tin trước một SHB Đà Nẵng 4 năm qua phụ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo Gaston Merlo lại đang chơi rất hay ở giai đoạn khốc liệt nhất V-League khi vắng tiền đạo chủ lực người Argentina (trở về nước mổ gối). Đó là thành quả của lối chơi hợp lý, phân phối sức đúng lúc, đúng thời điểm mà HLV Lê Huỳnh Đức đã áp dụng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, chính phong độ đang chín muồi của lứa tài năng từng một thời được quyền HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng đào tạo như Quốc Anh, Thanh Hưng, Phước Vĩnh hay thủ môn Thanh Bình đã góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn chơi tưng bừng suốt thời gian qua.

Từng tạo ấn tượng tốt sau khi được HLV Phan Thanh Hùng gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam đá trận giao hữu với Mozambique (thắng 1-0) hồi tháng 6 vừa qua, cặp tiền vệ Quốc Anh - Thanh Hưng càng muốn chứng tỏ bản thân khi trở lại V-League. Không có Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức dùng Nicolas đá tiền đạo cắm nhưng chính Quốc Anh mới là nguồn cảm hứng cho mọi đợt tấn công của đội bóng sông Hàn khi 2 trận đấu quan trọng với SLNA và CLB Bóng đá Hà Nội, tiền vệ này đều ghi bàn. Trong khi đó, cháu ruột của HLV Phan Thanh Hùng là tiền vệ Phan Thanh Hưng cũng chơi rất tốt, đóng góp 3 đường chuyền thành bàn ở 2 vòng đấu vừa qua. Cộng thêm 2 chốt chặn vững chắc ở hàng thủ là thủ môn Thanh Bình và trung vệ Phước Vĩnh, không chỉ có HLV Lê Huỳnh Đức vui vì SHB Đà Nẵng đang thăng hoa mà chính HLV Phan Thanh Hùng cũng có thêm động lực để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Đà Nẵng từng “mất điểm” rất nhiều. 21 năm trước, HLV người Quảng Nam – Đà Nẵng Vũ Văn Tư khi lên dẫn dắt tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 1991, chỉ vì gặp nhiều thiếu thốn về điều kiện ăn ở, tập luyện đã rời khỏi đội tuyển cùng 11 cầu thủ thuộc đội Quảng Nam - Đà Nẵng, Hải Quan và Cảng Sài Gòn. Năm 2005, đến lượt 2 tài năng rất hứa hẹn mà bóng đá sông Hàn đóng góp cho tuyển U23 Việt Nam là Quốc Anh và Phước Vĩnh lại sa chân vào vụ tiêu cực chấn động ở SEA Games 23 tại Philippines.

Với khả năng của HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò đồng hương, nhiều người tin rằng giờ sẽ là thời của bóng đá Đà Nẵng ở cả cấp đội tuyển lẫn đấu trường quốc nội. Hy vọng điều này sẽ giúp tuyển Việt Nam trở lại đỉnh cao bóng đá khu vực vào cuối năm nay.