Thời trang tại Úc mở rộng 2013: Màu vàng lên ngôi
(NLĐO) - Trong cái nắng nóng đến cháy da ở Melbourne mùa này (nhiệt độ trên sân xấp xỉ 39 độ C),các VĐV, nhất là những ai phải ra sân gần giữa trưa, đều phải tìm cách bảo vệ cho mình.
Đó là lý do vì sao, gam màu vàng cho trang phục thi đấu rất được các VĐV ưa chuộng tại giải lần này.
Lleyton Hewitt (phải) trong trang phục toàn vàng
Không dùng áo đấu toàn màu vàng như Lleyton Hewitt , Andy Murray chọn kiểu áo phối màu vàng ở phần thân trên, gồm vai và tay áo.

Andy Murray: Chút vàng thôi, cho nắng rực đất trời
Ashleight Barty duyên dáng nữ tính trên sân với chiếc váy ngắn, phối màu vàng - trắng xéo kết hợp cùng áo đấu điểm chút vàng ở bả vai.

Duyên dáng, nữ tính Ashleigh Barty
Caroline Wozniacki chọn cho mình chiếc váy ngắn màu vàng, thêm một chút vàng điệu đàng nữa cho đôi giày.

Wozniacki "điệu" với giày và váy phối màu vàng
Hai tay vợt nam Tây Ban Nha là David Ferrer và Fernando Verdasco, người ra sân với băng quấn đầu màu vàng do Lotto cung cấp, người thì áo đấu màu sáng, thêm hai sọc màu vàng dọc bên thân.

David Ferrer

Nicolas Amalgro
Nicolas Amalgro "khác người" với cây vợt màu vàng trong khi Yulia Putintseva có thể được gọi là "cô gái vàng" với áo và váy phối trắng - vàng, thêm cái nón Adidas vàng chanh trông thật chói chang trong nắng chiều nước Úc.

"Cô gái vàng" Putintseva
Và đây, "lão bà bà" Kimiko Date-Krumm mới chính thật là vàng, thứ "vàng thiệt" 43 tuổi không sợ "ngọn lửa nhỏ" Nadia Petrova, hạt giống số 12 của giải!

Kimiko Date-Krumm: Mơ màu vàng huy chương