Thư giãn
“Trước trận đánh lớn bao giờ cũng cần những khoảnh khắc thư giãn”, HLV Calisto đã áp dụng triệt để “liệu pháp” đó cho các học trò ở tuyển VN suốt trong những ngày hội quân ở Thành Long trước giờ lên đường dự tranh AFF Cup 2008. Đã lâu rồi, người ta mới thấy HLV Calisto cùng các tuyển thủ VN cười nhiều, đùa giỡn với nhau nhiều đến thế. Cứ như thể chỉ vài ngày nữa, toàn đội sẽ được đi du lịch, nghỉ mát chứ chẳng phải bước vào một giải đấu lớn cấp khu vực mà người hâm mộ đang đặt hết hy vọng vào họ
Sau khi trở về từ Singapore, trái với tưởng tượng của nhiều người rằng tuyển VN sẽ lo lắng vì chưa thắng nổi trận nào dưới triều đại HLV Calisto, toàn đội vẫn vui như hội. Khi lão tướng Trường Giang ngỏ ý muốn xin được về làm ma chay cho một thành viên bên gia đình nhà vợ, HLV Calisto lập tức gật đầu. Khi đó, vẫn có nhiều người nghĩ rằng trường hợp của Trường Giang đặc biệt thế nên “thầy Tô” mới đặc cách cho nghỉ một buổi, chứ trong thời điểm gấp rút như hiện tại, một HLV nổi tiếng khó tính như Calisto chẳng bao giờ đồng ý.
Vậy mà sau Trường Giang, lần lượt Như Thành rồi Thanh Bình xin về giải quyết việc riêng, cũng nhận được cái gật đầu thoải mái từ HLV người Bồ Đào Nha. Những tuyển thủ ở lại thì cũng tập với tư tưởng rất thoải mái, bởi tính từ lúc vào Thành Long, HLV Calisto chưa lần nào bắt toàn đội tập tăng ca cũng như chẳng thấy ông bắt cả đội dừng buổi tập để la mắng. Tối tối, người hâm mộ thấy một số tuyển thủ thoải mái đón taxi vào thành phố mua sắm những vật dụng cá nhân, đi thăm bạn bè hoặc uống cà phê. Hỏi thì các tuyển thủ hớn hở nói: “Miễn sao đúng giờ kiểm tra, tụi em có mặt ở phòng là thầy Tô OK hết!”.
Không chỉ giúp các tuyển thủ thư giãn bằng tiếng cười, HLV Calisto còn tỏ ra rất tâm lý khi đồng ý tổ chức buổi giao lưu giữa tuyển VN với các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Nhìn các em bé nũng nịu khi được các thần tượng bóng đá ẵm trên tay, dạy tâng bóng..., HLV Calisto hài lòng bởi ông biết các học trò của mình sẽ ý thức được niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống có bóng đá là như thế nào.
Chỉ vài ngày nữa, tuyển VN sẽ bước vào chiến dịch AFF Cup với nhiệm vụ nặng nề mang vinh quang về cho đất nước. Nỗi lo còn nhiều nhưng với tinh thần thoải mái, sảng khoái như lúc này, đặt niềm tin rằng thầy trò HLV Calisto sẽ tạo được kỳ tích lớn cũng không phải là quá cao, quá viễn vông.