Thủ môn Montenegro mếu máo, vật vã khi đồng đội đốt lưới nhà

(NLĐO) – Thủ môn Vukasin Poleksic tỏ vẻ vô cùng đau đớn và đã khóc ngất khi đồng đội Branko Boskovic đá phản lưới nhà, góp phần vào thảm bại 1-4 của Montenegro trước tuyển Anh ở bảng H vòng loại World Cup 2014 vào rạng sáng 12-10. Montenegro gần như không còn cơ hội đến Brazil vào năm sau.

Các cầu thủ tuyển Anh là những người xuất sắc nhất trên sân nhà đêm qua nhưng người để lại nhiều cảm xúc nhất trên sân Wembley lại chính là thủ môn của đội khách Vukasin Poleksic.

Bất lực trước pha đốt lưới nhà của đồng đội Branko Boskovic ở phút 62, thủ môn Vukasin Poleksic đã lăn lộn, vật vã và khóc ngon lành như một đứa trẻ ngay trên sân cỏ. Lúc này tỉ số trận đấu đã là 2-0  nghiêng về tuyển Anh. Với việc để thua thêm bàn, cơ hội cho Montenegro giành vé đến Brazil vào năm sau sẽ dần khép lại với đội bóng của Branko Boskovic. Thất vọng trước bàn phản lưới nhà của đồng đội, thủ môn Montenegro đã không còn tâm trí thi đấu và tiếp tục để thủng lưới thêm 2 bàn nữa ở những phút tiếp theo. Kết quả Montenegro đã thảm bại 1-4 trước tuyển Anh.

img

img

img
Thủ môn Montenegro khóc lóc, vật vã sau bàn thua

Ở lượt trận cuối, Branko và các đồng đội sẽ gặp Moldova trong khi đội đứng thứ nhì tại bảng H là Ukraine đụng độ San Marino. Để được tới Brazil vào năm sau, Montenegro sẽ phải thắng Moldova thật đậm và chờ Ukraine thất bại trước đội bóng yếu nhất bảng San Marino.

img

Trong trường hợp bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với Ukraine, Montenegro vẫn không chiếm được vị trí nhì bảng H vì có kết quả đối đầu thua Ukraine.

img
Tiền vệ của Man City Stevan Jovetic chia sẻ nỗi buồn với Branko Boskovic (23)