Thua 0-2, tuyển VN vẫn được tán thưởng

Trả lời phỏng vấn trực tiếp VTV, với nụ cười thân thiện, danh thủ Ronaldinho cho biết: "Tôi rất thích trận đấu hôm nay". (NLĐO) - Đây có thể được coi là trận đấu lịch sử của đội tuyển Việt Nam và rất có thể đây là giai đoạn mở đầu cho các đội bóng lớn trên thế giới sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam. Đúng như dự đoán, Ronaldinho được cho ra sân ngay từ đầu. Cùng đá trên hàng công của đội tuyển Olympic Brazil là tài năng trẻ Pato.

imgBàn thắng mở tỉ số 1-0 của Pato cho Olympic Brazil

imgBàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Brazil

Khán giả hâm mộ Việt Nam đã tranh thủ đến xem các ngôi sao bóng đá thế giới từ rất sớm, SVĐ Mỹ Đình với sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Trận đấu lịch sử này được vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự khán.

Đối với tuyển Olympic Brazil đây là trận đấu nhằm xác định bộ khung chính thức cho đội tuyển khi trận ra quân của họ tại Olympic Bắc Kinh ở bảng C chỉ còn 5 ngày.

Mặc dù đối mặt với các cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất tự tin, họ đã tổ chức một số pha tấn công khá tốt gây khó khăn nhất định cho hàng thủ của Olympic Brazil.

Bàn thắng đến ở phút thứ 6 của trận đấu, từ một pha phối hợp đẹp mắt trước khu vực 16m50, Ronaldinho chuyền bóng chọc khe cho Pato băng xuống kết thúc gọn gàng mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển Olympic Brazil.

Sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Olympic Brazil thi đấu khá thoải mái, có rất nhiều pha bóng biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt diễn ra.

Cho đến thời điểm này, sự thi đấu rất tập trung của các học trò của HLV Calisto đã hạn chế rất nhiều các pha sút xa của các cầu thủ O.Brazil.

Phút 33, pha đi bóng khá đẹp mắt của Diego vượt qua 3 cầu thủ VN nhưng pha sút bóng của anh đã bị trung vệ Như Thành cản phá.

Phút 36 khán giả ồ lên thán phục khi Ronaldinho có pha đánh gót tuyệt đẹp cho đồng đội nhưng hậu vệ VIỆT NAM đã cản phá kịp thời.

Các cầu thủ O.Brazil cầm bóng nhiều hơn nhưng những pha phối hợp nhỏ của họ vào khung thành thủ thành Santos đều không thành công.

Thành Lương quyết định sút xa khi thấy thủ thành đội O.Brazil rời xa khung thành. Nhưng cú sút của anh không thành công.

Đội tuyển VIỆT NAM có sự thay đổi cầu thủ: Đào Văn Phong rời sân thay vào là Phùng Văn Nhiên.

Dù được cộng thêm 2 phút nhưng kết thúc hiệp 1, tỉ số trận đấu vẫn là 1-0 nghiêng về phía đội O.Brazil. Đây là hiệp đấu khá thành công của các cầu thủ đội tuyển VN trước một đội bóng lớn mang tầm cỡ thế giới.

Ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, tiền đạo vào thay người Nguyễn Việt Thắng đã có pha xoay người sút bóng đẹp mắt ngay trong khu vực 16m50 nhưng rất tiếc thủ thành Renan xuất sắc đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Những phút đầu tiên của trận đấu, nhịp độ của trận đấu được đẩy lên cao hơn. Liên tục những pha đẩy cao tốc độ tấn công của cầu thủ cả hai đội.

Bên cạnh Minh Phương được thay ra thì Thạch Bảo Khanh cũng được rút ra và vào thay anh là Minh Đức.

Các cầu thủ Brazil đã phải phạm lỗi khi cầu thủ VIỆT NAM tăng tốc quyết liệt trong đầu hiệp hai. Phút thứ 53, Phan Văn Santos có cơ hội trổ tài đá phạt khá nguy hiểm ở cự ly 35m nhưng bóng đạp vào lưng một hậu vệ Olympic Brazil. Nếu cú sút thành công, Santos sẽ có một kỷ niệm khó quên khi một cầu thủ Brazil mang quốc tịch VIỆT NAM sút tung lưới đội của những cầu thủ lừng danh quê hương mình.

Hiệp 2 của trận đấu đã trở nên sôi nổi rất nhiều so với hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ VN chủ động tấn công nhiều hơn, và đây là lần đầu tiên Việt Thắng đá cặp trên hàng công cùng với Công Vinh.

Phút 65, HLV Calisto đã có sự điều chỉnh tiếp theo khi thay Thành Lương bằng Tấn Tài nhằm gia tăng sức tấn công cho đội tuyển VN.

Bóng dội cột dọc đội tuyển O.Brazil! Một tình huống sút xa bất ngờ của Minh Đức đã làm bó tay thủ môn Renan nhưng bóng đã đập cột dọc dội ra từ chối bàn thắng của các cầu thủ VN. Thật đáng tiếc! 

HLV Dunga có liên tiếp 2 sự thay đổi đó là Thiago Neves được tung vào sân thay thế Diego và cầu thủ tân binh CLB Manchester City là Jo thay thế cho Pato.

Phút 77, Ronaldinho có cơ hội trổ tài đá phạt của mình nhưng bóng đi đập hàng rào chắn. Liên tục những pha hãm thành của các cầu thủ Olympic Brazil. Và cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 được thực hiện ở phút 80 của trận đấu, Thiago Neves đã có cú sút đẹp mắt ở ngoài khu vực 16m50 làm bó tay thủ thành Santos.

Tân binh Manchester City là Jo đã đưa bóng vào lưới thủ thành Santos ở phút thứ 83, những tưởng tuyển VIỆT NAM nhận bàn thua thứ ba nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì Jo đã ở trong tư thế việt vị.

Sau bàn thắng nâng tỉ số, các cầu thủ Olympic Brazil vẫn gia tăng sức ép bằng những pha phối hợp nhỏ đẹp mắt nhưng đến hết trận đấu vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Có thể nói, thành công của đội tuyển VN là lối đá tự tin, và những gì họ làm được trong trận đấu này đã làm hài lòng khán giả hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn trực tiếp VTV, với nụ cười thân thiện, danh thủ Ronaldinho cho biết: "Tôi rất thích trận đấu hôm nay".

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Santos; Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Văn Phong (Văn Nhiên 45'); tiền vệ Minh Phương (Việt Thắng 46'), Minh Châu, Tài Em, Thành Lương (Tấn Tài 64); Bảo Khanh; tiền đạo Công Vinh.

Olympic Brazil: Renan; Breno, Thiago Silva, Diego (Thiago Neves 70’), Hernanes, Lucas, Marcelo, Rafinha, Pato (Jo 71’), Anderson, Ronaldinho.

Trọng tài: Prayool (Thái Lan)