Thừa lực, thiếu ổn định

Đương kim vô địch Becamex Bình Dương (B. Bình Dương) xếp hạng 6, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) hạng 9 trong khi SHB Đà Nẵng xếp chót bảng, điều gì đang xảy ra với V-League 2008? Rõ ràng chất lượng chuyên môn của giải vô địch quốc gia năm nay chưa tăng lên, mà sự thật là các đội bóng VN dường như vẫn còn thiếu sự ổn định lâu dài, dù đầu mùa được tăng cường lực lượng khá rầm rộ.

Bắt nhịp chậm

Bóng đá chuyên nghiệp VN nhiều năm trở lại đây luôn phải chứng kiến một căn bệnh bắt nhịp chậm khi các “đại gia” thường xuyên nhập cuộc mùa bóng mới trong trạng thái... mơ ngủ. Ngân hàng Đông Á năm 2002, Cảng Sài Gòn năm 2003 rồi Gạch ĐTLA năm 2004, Đà Nẵng 2005 hay HAGL 2006..., họ đều là các đội bóng được xếp ở nhóm “đại gia” tại thời điểm đó, nhưng luôn thi đấu rất thất thường, bắt nhịp chậm để rồi sau đó phải rất vất vả mới tìm lại được hình ảnh vốn có của mình.

Sự sa sút ngay đầu mùa của B.Bình Dương, ĐTLA hay SHB Đà Nẵng là do họ thiếu bản lĩnh để duy trì tính ổn định lâu dài

Mùa 2008 tưởng như sẽ có thay đổi lớn khi các đội bóng có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về lực lượng. Nhưng thêm một lần nữa những B.Bình Dương, ĐTLA, SHB Đà Nẵng và thậm chí là HAGL lại khiến những ai yêu mến luôn phải đứng ngồi không yên cùng họ. Sau 3 trận đá trên sân nhà, B.Bình Dương thu vỏn vẹn 1 điểm trong lúc mùa trước họ lại toàn thắng tại Gò Đậu trên đường đăng quang. Nếu không có 2 chiến thắng “hú vía” trước K.Khánh Hòa và TCDK.SLNA trên sân khách, vị trí mà các nhà đương kim vô địch đang đứng có lẽ sẽ không phải là thứ 6. Các CĐV đội bóng miền Đông Nam Bộ càng lo hơn khi những chân sút đắt giá của họ như Kesley Alves, Salatiel, Marcelo hay Tô Đức Cường vẫn chưa thể “phát hỏa” suốt 5 vòng đấu vừa qua, khiến B.Bình Dương trở thành đội bóng ghi ít bàn thắng nhất tại V-League 2008 cho đến thời điểm này!

Á quân ĐTLA cũng chưa cải thiện được căn bệnh chậm “nóng máy” đeo đuổi họ suốt 3 mùa qua dù lần này thầy trò ông Calisto không phân sức cho Cúp C1 châu Á. SHB Đà Nẵng tệ hơn, chưa biết thắng và thua đến 4/5 trận, trong đó chưa giành được điểm nào trên sân nhà. HAGL cũng chưa tạo được ấn tượng trong lối chơi dù đang xếp thứ 3.

“Đại gia” nào cũng có vấn đề

Ngay sau các kết quả đáng thất vọng mới nhất, cả HLV Lê Thụy Hải của B.Bình Dương lẫn Calisto của ĐTLA đều không giải thích được lý do họ chơi sa sút. Nhưng dường như B.Bình Dương đã phải trả giá cho sự nôn nóng của hàng công và khủng hoảng... thừa lực lượng, khiến ông Hải “lơ” chưa có được bộ khung ổn định. Nỗi lo về hàng thủ của ĐTLA trở thành sự thật khi các trung vệ không tạo được sự chắc chắn, hai biên yếu. HLV Calisto cũng gây thắc mắc trong nội bộ đội với cách chọn hậu vệ Perreira Junior, người không được đánh giá cao, trong khi đầu mùa bán luôn Bruno cho Boss Bình Định dù anh này không chỉ thủ tốt mà tham gia tấn công, nhất là sút phạt, rất hay.

Dù sao cả ĐTLA lẫn B.Bình Dương đều có thể dễ dàng cải thiện tình hình chỉ sau một vài trận đấu chứ SHB Đà Nẵng thì đang thực sự lâm nguy. Lực lượng mạnh, lương thưởng được hứa hẹn cao nhưng xem ra SHB Đà Nẵng vẫn thiếu một nhà cầm trịch lớn ở sân chơi cấp quốc gia dù mới đây bổ nhiệm cựu tiền đạo tuyển VN Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng.

Lịch sử cho thấy dù có khởi đầu chậm chạp, nhưng sau đó các “đại gia” đều nhanh chóng trở lại là chính mình. Tuy nhiên, trước khởi đầu mạnh mẽ và luôn biết “liệu cơm gắp mắm” của những Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Xi Măng Hải Phòng hay Thể Công Viettel, con đường trở lại vị trí đầu bảng của các ứng cử viên vô địch ở mùa này chắc hẳn sẽ không hề suôn sẻ như những mùa trước.