Thua ở cái đầu
Thực tế diễn biến trên sân Surakul tối 6-12 đã chứng minh: Các cầu thủ VN còn non hơn người Thái quá nhiều và không chỉ về chuyên môn
Không phải các học trò của HLV Calisto chơi bóng thiếu quyết tâm mà họ khá non nớt, không giữ được sự bình tĩnh trên sân trong một trận mở màn cần bản lĩnh, sự ngoan cường bởi đối thủ của họ là chủ nhà Thái Lan.
Những cái đầu nóng
Đội tuyển VN nhập cuộc vào tối qua, 6-12, không tồi, thậm chí trong 5 phút đầu tiên sự quyết tâm của các chàng trai áo đỏ đã làm cho Thái Lan bị “khớp”. Công Vinh thậm chí còn có được hai lần đứng trước bóng trong những tình huống sút phạt cận thành, nhưng tiền đạo số một VN chỉ có thể tung ra những cú sút hiền lành. Đẳng cấp của một đội bóng giàu kinh nghiệm với những cầu thủ biết cách giữ nhịp trận đấu đã nhanh chóng được Thái Lan thể hiện. Đội chủ nhà giành lại thế trận và tấn công dồn dập khiến cho HLV Calisto đứng ngồi không yên trên băng ghế huấn luyện, nhất là khi các cầu thủ hàng phòng ngự chơi có phần chệch choạc. Phải thi đấu trong thế chống đỡ cộng với áp lực đến từ một lượng lớn CĐV Thái Lan trên sân Surakul, các cầu thủ VN bắt đầu bộc lộ những non yếu về cách ứng xử trên sân cỏ và tự hại mình bằng một tình huống lãng xẹt.
Phút 30, Thái Lan được hưởng một pha sút phạt trực tiếp sát vòng 16,50 m sau tình huống tranh bóng 5-5 giữa Tài Em và tiền đạo Thái Lan. Không hiểu vì sao cả đội hình áo đỏ lại tranh cãi với trọng tài Abdul Basir, khiến hết Việt Thắng rồi đến Thành Lương bị thẻ vàng trong lúc quá ít trụ cột khác, kể cả đội trưởng Minh Phương, can ngăn đồng đội. Hậu quả là sau khoảng gần 5 phút nóng nảy mất khôn đó, đội tuyển VN thiếu tỉnh táo (hay chưa chuẩn bị) để Sutee Susomkit sút phạt chân trái ghi bàn trong lúc chuyên gia sút phạt Thonglao (từng phá lưới VN ngay tại Mỹ Đình) đứng bình thản.
Sai lầm của Hồng Sơn
Nếu như bàn thua đầu tiên của thủ môn Dương Hồng Sơn có thể không được chuẩn bị hoặc nghiên cứu trước băng ghi hình về một Sutee tinh quái trong các pha sút phạt thì bàn thua thứ hai anh lại là người đáng trách nhất khi để vuột bóng từ đường tạt không có gì nguy hiểm, tạo điều kiện cho Suchao Nutnum đệm bóng trong sự bất lực của Quang Thanh. Tuy nhiên, cả đội cũng chịu trách nhiệm trong tình huống này khi không giữ được sự tập trung ở phút cuối cùng của hiệp 1. Biên phải đã không ngăn cản nổi tình huống xuống bóng của đối phương.
Hiệp hai là hiệp đấu giằng co trong thế chủ động của người Thái. Dù HLV Calisto tung Quang Hải, Vũ Phong, Bảo Khanh để tìm sự đột biến trên hàng công, nhưng bất ngờ đã không xảy ra. Người Thái rõ ràng đã học thuộc bài từ trận đấu ở T&T Cup 2008 hồi tháng rồi tại Hà Nội, nơi họ bị cầm chân 2-2 sau khi liên tục dẫn trước. Hơn nữa lần này, cách biệt những 2 bàn. Vì thế, nhìn đoàn quân áo đỏ thi đấu hết hiệp đấu thứ nhất, lượng CĐV ít ỏi từ VN vượt đường sá xa xôi sang tới đây, dù dành trọn tình yêu cho đội tuyển vẫn rất tỉnh táo chấp nhận thực tế phũ phàng. Chủ tịch lâm thời Hội CĐV VN, nghệ sĩ ưu tú Đức Trung buồn bã nói: “Đội Thái Lan mạnh hơn và khôn ngoan hơn chúng ta”.
Thua ngay ngày ra quân, nhưng cơ hội vào vòng sau của thầy trò Calisto vẫn rất rộng bởi đối thủ trực tiếp là Malaysia là đối thủ mà tuyển VN có thể vượt qua. Nhưng trước mắt, thầy trò Calisto phải nhanh chóng rút ra những khiếm khuyết sau trận thứ nhất, bởi họ chỉ còn đúng một ngày nghỉ để bước vào trận “chung kết” của mình tại vòng bảng AFF Suzuki Cup với Malaysia.
|
Đúng là tuyển VN còn thua kém đội Thái Lan về nhiều mặt. Chủ nhà thắng trận là xứng đáng, nhưng có điều này tôi muốn nói về trận đấu. Đó là thái độ của trọng tài đối với đội chủ nhà có phần thiên vị. Tôi thấy ông ấy không công bằng trong nhiều tình huống. Chẳng hạn như khi VN phạm lỗi thì bị thổi phạt ngay nhưng khi Thái Lan phạm lỗi tương tự với cầu thủ của chúng tôi thì hầu như không thấy tiếng còi nào. Sau trận đấu này, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trận thua này sẽ không ảnh hưởng gì đến mục tiêu ban đầu của chúng tôi.
HLV Reid: Cầu thủ VN quá nóng nảy Các cầu thủ của tôi đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Tôi không cho rằng trọng tài ủng hộ chúng tôi. Các cầu thủ VN có vẻ như quá nóng nảy nên không kiểm soát được hành động của họ trên sân. Thắng trận đầu khiến tôi hài lòng nhưng con đường phía trước còn rất dài với Thái Lan cũng như VN. M.Duy ghi |
|
Malaysia – Lào 3-0 Tiếc cho Lào Malaysia đã vươn lên dẫn đầu bảng B sau trận đại thắng trước Lào với tỉ số 3-0. Nhưng mãi đến phút 68 họ mới mở được tỉ số sau 2 sự thay đổi người hợp lý của HLV Sathianathan, trong đó tiền đạo vừa được tung vào sân Mohd Sali một mình ghi 2 bàn. Tuy nhiên, cũng tiếc cho đội Lào khi trước bàn thua đầu tiên, họ có cơ hội mở tỉ số trước nhưng tiền đạo của họ lại bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ môn. Hậu quả là không ghi được bàn, đội Lào phải trả giá vì hàng thủ còn non kinh nghiệm và kèm người không tốt trong các tình huống cố định. Thua trận đầu, cơ hội của Lào đã hết trong khi Malaysia có được động lực tinh thần lớn trước trận đấu quyết định gặp VN. M.D |
|
Bên lề Lãnh đội Lào mách nước. Ông Niwat, lãnh đội của tuyển Lào, sau trận đấu thua 0-3 trước Malaysia nhận định: “Đội chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một nhưng hiệp hai các cầu thủ mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên, tôi nghĩ Malaysia không thực sự mạnh. Họ không có nhiều phương án tấn công ngoài việc câu bóng bổng vào khu phạt bóng. Đội chúng tôi thua về thể hình, thể lực nhưng tôi nghĩ khi gặp VN thì Malaysia sẽ không làm được điều này. Chỉ cần khóa chặt biên là Malaysia không còn nguy hiểm”.
Bầu Đức cho nhà báo đi nhờ máy bay. Chuyên cơ riêng của ông Đoàn Nguyên Đức đã thực hiện chuyến bay thẳng chở ông chủ của HAGL và một số nhà báo từ TPHCM tới thẳng Phuket trong thời gian hơn 2 giờ mà không phải quá cảnh như thông lệ. Kế hoạch dự khán trận đấu này đã được ông Đoàn Nguyên Đức lên từ khi có lịch thi đấu nhưng máy bay riêng của bầu Đức lập tức trở về VN sau trận đấu tối qua. CĐV VN cũng đã hội quân tại Phuket ngay trước trận đấu gặp Thái Lan. Những CĐV VN đi bằng đường bộ qua Campuchia rồi đến Thái Lan đã có hành trình dài gần 4 ngày.M.D |
HLV Calisto: Trọng tài có phần thiên vị chủ nhà
