Thực tế nghiệt ngã của Dalglish

Tân HLV K. Dalglish của Liverpool có lý khi cho rằng cuộc trở lại của ông trên hàng ghế chỉ đạo CLB thành phố cảng nước Anh sẽ không hề có “thời kỳ trăng mật”

Bốn ngày sau thất bại có phần tranh cãi với tỉ số 0-1 trước M.U ở vòng 3 Cúp FA, Liverpool nhận thêm một cú đấm trí mạng nữa khi thua ngược tân binh Blackpool 1-2 trong trận đấu bù Giải Ngoại hạng Anh.

 
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1947, Liverpool thua Blackpool 2 trận trong cùng mùa giải sau thất bại cùng tỉ số 1-2 ở lượt đi vào tháng 10 năm ngoái. Điều đáng nói là đội hình Blackpool 63 năm trước còn huyền thoại Stanley Matthews, còn hiện tại, Liverpool được đánh giá mạnh hơn, chất lượng hơn nhưng với màn thể hiện của hàng thủ, ông Dalglish và các học trò sẽ vất vả trụ hạng chứ đừng nói là trở lại nhóm đầu giải ngoại hạng!
 
Trận thua đẩy Liverpool rơi xuống vị trí 13, 4 bậc sau Blackpool. Niềm an ủi duy nhất là F. Torres đã ghi bàn nhưng với tuyến giữa vắng Gerrard bị treo giò và hàng thủ không có Carragher bị chấn thương, Liverpool sẽ lành ít dữ nhiều trong trận derby vùng Merseyside với Everton ngày 16-1.
 
Bất ngờ khác vào rạng sáng 13-1 là Arsenal thua 0-1 trên sân Ipswich ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh, giải đấu mà “pháo thủ thành London” là ứng cử viên số 1 vì các đội bóng lớn đều đã bị loại.