Thương vụ chưa lãi của bầu Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên luôn cho rằng bóng đá chỉ là một cuộc chơi, không phải là chỗ làm ăn.

Vì thế, ông theo triết lý bóng đá đẹp và sạch khi đầu tư vào bóng đá để thỏa mãn đam mê. Tuy nhiên, kể cả khi đã xác định rõ ràng về cuộc chơi ấy, bầu Kiên vẫn phải đối mặt với những thất vọng vì giấc mơ luôn dang dở của ông.

Bước vào mùa giải 2012, các đội bóng của bầu Kiên là Trẻ Hà Nội ở Giải Hạng nhất và CLB Bóng đá Hà Nội ở V-League có một vị thế khác hẳn. Đơn giản bởi ông bầu của họ giờ đã là phó chủ tịch HĐQT của Công ty CP Bóng đá Việt Nam (VPF) - đơn vị quản lý, điều hành các giải chuyên nghiệp thay cho VFF.

Bầu Kiên cũng quyết tâm tạo ra bước đột phá bằng cách đầu tư mạnh mẽ. Ông xóa tan hình ảnh về những đội bóng không cần ngôi sao bằng cách đưa về đội tiền đạo Công Vinh với giá được cho là 15 tỉ đồng, cùng với đó là việc bỏ ra rất nhiều tiền giữ chân những ngôi sao cũ như Thành Lương.

Từ đó, nhiều người đã đánh giá CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên là một trong những ứng viên vô địch. Nhưng đúng vào lúc bầu Kiên dồn nhiều tâm huyết nhất, đầu tư nhiều tiền của nhất thì đội bóng lại làm ông thất vọng nhất. HLV Nguyễn Thành Vinh bất lực nhìn CLB Bóng đá Hà Nội tụt dốc nên đành phải nhường ghế cho người khác.

Đến trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải, cả 2 đội bóng của bầu Kiên đều đối mặt nguy cơ xuống hạng (dù Trẻ Hà Nội trụ hạng ở vòng cuối sau khi thắng Quảng Nam 2-0). Từ khi mua lại suất V-League của đội Hàng không Việt Nam rồi đổi tên thành LG Hà Nội ACB, tiếp đó là Hà Nội ACB rồi CLB Hà Nội sau khi mua suất của Hòa Phát Hà Nội, các đội của bầu Kiên đều ít nhất một lần phải xuống hạng.

Thông thường, nếu đội bóng có thua, bầu Kiên cũng chỉ im lặng, cùng lắm là lắc đầu hoặc thở dài ngao ngán. Tuy nhiên, hôm CLB Hà Nội thua Navibank Sài Gòn ở vòng trước và bị đẩy vào thế phải chiến đấu với V.Hải Phòng ở vòng đấu cuối cùng vào chiều tối 19-8 nếu muốn tiếp tục trụ lại V-League, ông không kìm được cảm xúc và đã mắng toàn bộ đội bóng: “Đá thế này thì quá nhục. Nhục quá!”. Ông tuyên bố sẽ phạt nặng những cầu thủ có dấu hiệu chơi dưới sức trong trận “chung kết của giải”.

Bầu Kiên cảm thấy xấu hổ về đội bóng mà ông đầu tư, dồn nhiều tiền của. Cuộc chơi lúc này thật quá khắc nghiệt với ông. Bầu Kiên là người muốn gì có thể làm được điều đó nhưng chỉ riêng chuyện giúp đội bóng của mình trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam thì ông chưa bao giờ thành công.

Trong những trận đấu gần đây của CLB Bóng đá Hà Nội ở sân Hàng Đẫy, người ta thường thấy bầu Kiên xuất hiện cùng với siêu xe Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng. Chủ nhân phải đặt riêng và bỏ ra số tiền gần 30 tỉ đồng mới mua được nó. Với bầu Kiên, việc đổi xe sang không khó nhưng riêng bóng đá, ông đã đầu tư từ 10 năm nay nhưng đây vẫn là thương vụ mà ông thường thua lỗ.

Nhiều người cho rằng vị thế của bầu Kiên ở VPF muốn giữ được thì các đội bóng của ông phải chơi thành công nhưng xem ra điều này cần phải có thời gian và duyên may...