Tiến Minh đăng quang thuyết phục

Thắng tay vợt hạng 9 thế giới Sho Sasaki 21-13, 21-17 trong trận chung kết, Tiến Minh có được danh hiệu đầu tiên trong năm cùng phần thưởng gần 130 triệu đồng

img
Tiến Minh ăn mừng sau khi thắng điểm quyết định trong trận chung kết. Ảnh: Quang Liêm
Không hổ danh là cặp đấu giữa hai hạt giống số 1 và số 2 của giải, tay vợt hạng 7 thế giới Nguyễn Tiến Minh và đối thủ người Nhật Bản Sho Sasaki (hạng 9 thế giới) đã cống hiến cho hàng ngàn khán giả chen kín Nhà Thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng một trận chung kết nội dung đơn nam Giải Cầu lông Yonex Sunrise Grand Prix Việt Nam mở rộng 2011 đầy kịch tính vào chiều 28-8 với phần thắng thuộc về người giỏi hơn là Tiến Minh.

Theo thông báo của Đài Truyền hình Việt Nam, trận chung kết giữa Tiến Minh và Sho Sasaki sẽ được kênh VTV3 truyền hình trực tiếp dự kiến bắt đầu từ lúc 14 giờ 30 phút. Thế nhưng, mới 12 giờ đã có hàng ngàn CĐV chen nhau mua vé trước cửa NTĐ Phan Đình Phùng với hy vọng được tận mắt theo dõi và cổ vũ cho tay vợt số 1 Việt Nam. Càng gần đến thời điểm Tiến Minh thi đấu, sức chứa 2.800 chỗ ngồi của NTĐ Phan Đình Phùng đã không còn đáp ứng được lượng khán giả vào xem, trong khi phía ngoài vẫn có phe vé tiếp tục bán vé cho người hâm mộ. Cũng vì vậy, nhiều CĐV vào muộn phải đứng trên các cầu thang lên xuống để cổ vũ cho trận chung kết.

Hai năm trước, Tiến Minh cũng đăng quang khi giải được tổ chức tại NTĐ Phan Đình Phùng. Lần này, cũng chính sức nóng từ các khán đài đã tiếp thêm động lực thi đấu cho Tiến Minh trước đối thủ người Nhật nhiều duyên nợ. Từng thua Sasaki trong 2 lần chạm mặt gần đây nhất ở giải Mỹ và Úc mở rộng, Tiến Minh hiểu rõ đối thủ đang xếp hạng 9 thế giới sẽ rất mạnh nếu thi đấu giằng co kéo dài. Chính vì vậy, ngay ván đầu tiên, tay vợt số 1 Việt Nam chủ động chơi tấn công phủ đầu, liên tục bắt Sasaki phải di chuyển khắp mặt sân với hy vọng sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Ngược lại, Sasaki cũng chứng tỏ không dễ bị bắt nạt khi phòng ngự bền bỉ, rình rập chờ cơ hội phản công Tiến Minh.

Chính lối đánh giằng co, chịu khó đeo bám của đối thủ khiến Tiến Minh có lúc lúng túng, dẫn trước 7-3 rồi 9-7 nhưng đến giữa ván lại bị Sasaki dẫn ngược 11-10. Tuy nhiên, tranh thủ một phút nghỉ giữa ván để hội ý cùng HLV người Indonesia Asep Suharno, Tiến Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục triển khai lối đánh tấn công đa dạng. Hạt giống số 1 của giải chỉ để Sasaki ghi được thêm 2 điểm trong nửa cuối ván thứ nhất trước khi anh khiến đối thủ người Nhật lúng túng, tự đánh hỏng để giành chiến thắng 21-13.

Ưu thế của Tiến Minh tiếp tục được lặp lại ở ván thứ hai khi anh dẫn trước Sasaki 6-4, 9-8 rồi 19-13. Cũng vì quá phấn khích mà tay vợt Việt Nam bắt đầu tỏ ra chủ quan, liên tục đánh hỏng và tạo cơ hội cho Sasaki chứng tỏ bản lĩnh của người từng thắng những tay vợt hàng đầu thế giới như Lin Dan, Jin Chen... khi thắng liền 5 điểm để rút ngắn tỉ số xuống còn 17-19. Ở thời điểm cả NTĐ Phan Đình Phùng bắt đầu lo lắng trước khả năng Sasaki có thể lội ngược dòng thì Tiến Minh đã kịp thể hiện sự tinh quái vốn có khi đánh cầu thẳng vào người Sasaki, nâng tỉ số lên 20-17. Điểm số quan trọng này giúp tay vợt Việt Nam càng tự tin hơn để rồi sau đó phô diễn hai pha đập cầu uy lực liên tiếp để khuất phục Sasaki trong sự tán thưởng cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Không chỉ trả được món nợ thua Sasaki, Tiến Minh còn nhận được sự động viên lớn từ BTC giải cũng như các doanh nghiệp khi ngoài 3.750 USD tiền thưởng cho ngôi vô địch, tay vợt Việt Nam còn được Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TPHCM Nguyễn Phương Nam thưởng riêng 2.000 USD, Công ty TNHH Thái Lê thưởng 10 triệu đồng. Tổng cộng tay vợt hạng 7 thế giới được thưởng gần 130 triệu đồng cho danh hiệu quốc tế đầu tiên giành được trong năm 2011.
img
Hàng ngàn CĐV chen kín NTĐ Phan Đình Phùng để cổ vũ cho Tiến Minh Ảnh: Quang Liêm

Tiến Minh “hết sợ” khán giả
 
Ngay sau khi rời bục phát thưởng, Tiến Minh đã có cuộc trao đổi ngắn cùng báo giới. Tiến Minh tự nhận trong nhiều giải đấu trên sân nhà trước đây, Tiến Minh thường bị khớp tâm lý. Tuy nhiên, sau vài năm thi đấu quốc tế, tay vợt số 1 Việt Nam đã học cách quen với áp lực khán giả. Thậm chí, trong trận chung kết với Sasaki, chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã giúp tay vợt Việt Nam càng đánh càng hưng phấn.

Nhận xét về đối thủ, Tiến Minh cho biết: “Sho Sasaki chơi rất kiên nhẫn, nhất là ở ván thứ hai dù bị dẫn điểm khá xa nhưng anh ta vẫn kiên trì bám đuổi, khiến có lúc tôi thực sự lúng túng. Cũng may là khi khoảng cách còn hai điểm, tôi thắng được một điểm quan trọng chứ nếu thua điểm tiếp thì không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Sau khi giải kết thúc, Tiến Minh sẽ tạm nghỉ vài ngày trước khi lên đường sang Đài Loan tham dự Giải Grand Prix Gold có tổng giá trị giải thưởng là 200.000 USD. Ở giải này, Tiến Minh được xếp là hạt giống số 1 nhưng sẽ không gặp Sho Sasaki mà nhiều khả năng nếu vào chung kết, anh sẽ chạm trán một đối thủ nhiều duyên nợ khác là hạt giống số 2 người Hàn Quốc Park Sung Hwan.