Tôi sẵn sàng từ chức...

Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Lê Hùng Dũng đã tuyên bố như vậy và gởi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá TP

Sau ngày buồn nhất trong lịch sử bóng đá TPHCM khi CLB TPHCM rớt khỏi  V-League, Sài Gòn United xuống chơi ở giải hạng nhì trước đó một ngày, Báo NLĐ đã đề cập những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút không phanh này. Tuy nhiên, có lẽ những người có trách nhiệm né tránh sự soi xét của dư luận hoặc chưa dám nhìn thẳng vấn đề mà phóng viên Báo NLĐ gặp không ít lời chối từ hoặc tắt điện thoại di động, như trường hợp liên lạc với ông Phạm Quang Bản, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, người được giao trách nhiệm theo dõi hoạt động bóng đá TP. Phóng viên Báo NLĐ đã gặp ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM; ông Trần Văn Mui, nguyên tổng thư ký LĐBĐ TPHCM.

img
Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Lê Hùng Dũng (bìa phải) xem CLB TPHCM thua B.Bình Dương 2-3. Ngồi cùng hàng bìa trái là Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM phụ trách bóng đá, ông Phạm Quang Bản. Ảnh: Q.Liêm


Đừng quá thất vọng để buông trôi


Theo ông Lê Hùng Dũng, CLB TPHCM rớt hạng đã gây tổn thương tình cảm của nhiều người hâm mộ. Thay mặt LĐBĐ TPHCM, ông Dũng gởi lời xin lỗi đến CĐV. Người đứng đầu LĐBĐ TPHCM cho biết thất bại là điều không ai muốn nhưng cũng đừng quá thất vọng để buông trôi tất cả mà cần sớm tìm cách đứng dậy. Theo dự kiến, trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo TPHCM sẽ cùng ngành TDTT, LĐBĐ TPHCM và CLB TPHCM ngồi lại tìm giải pháp đưa đội bóng trở lại vị trí vốn có.


Trong cuộc họp giao ban lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM vào chiều qua, 24-8, việc CLB TPHCM rớt hạng là nội dung được đề cập. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách mảng bóng đá phải có báo cáo, phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến thất bại và nêu giải pháp củng cố trở lại. 

Ông Dũng nói ông hiểu, thông cảm với bức xúc, thái độ phản ứng, muốn giải tán LĐBĐ TPHCM và đòi ông từ chức của nhiều người hâm mộ sau trận đấu ngày 23-8. Chủ tịch LĐBĐ TPHCM khẳng định: “Với lòng tự trọng và trách nhiệm của mình, tôi sẵn sàng từ chức chủ tịch nếu có ai đứng ra thay thế nhận cương vị này. Còn nếu ai hỏi lâu nay LĐBĐ TPHCM đã làm gì cho CLB TPHCM, xin thưa, chúng tôi đã làm mọi cách trong khả năng của mình, thậm chí như việc lãnh đạo CLB tỏ ý lo trọng tài thiên vị, chèn ép, đích thân tôi cũng phải nhờ LĐBĐ VN hỗ trợ để bố trí trọng tài giỏi...”.


Theo ông Dũng, việc CLB TPHCM rớt hạng có nhiều nguyên nhân nhưng đội bóng cũng cần xem lại mình, đặc biệt về chuyên môn, bởi nếu như ở một số trận trên sân nhà gặp M.Nam Định, Thể Công, B.Bình Dương, cầu thủ chỉ cần tập trung cao thêm nữa thì hoàn cảnh cuối giải đâu phải bi đát như vậy.   


Nhìn chưa chuẩn về bóng đá chuyên nghiệp


Trong khi đó, ông Trần Văn Mui cho rằng vấn đề cốt lõi của việc CLB TPHCM xuống hạng là cơ quan có chức năng chưa hiểu hết và dành sự chăm chút cho bóng đá. Theo ông Mui, dường như giới trách nhiệm đã có cái nhìn chưa chuẩn về hai từ chuyên nghiệp khi cứ nghĩ rằng bóng đá chuyên nghiệp ở V-League là chuyện của CLB tự lo, của doanh nghiệp tự bươn chải, còn quản lý Nhà nước không có trách nhiệm gì. Ông Mui, từng làm phó giám đốc Sở TDTT TPHCM, nói bóng đá VN là chuyên nghiệp nhưng chưa một CLB nào thực sự hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, bởi tất cả ít nhiều đều phải dựa vào cơ chế, sự ủng hộ, đầu tư của địa phương để tồn tại. Ông Mui dẫn chứng ra các CLB ĐTLA, SHB.Đà Nẵng, XM.Hải Phòng, B.Bình Dương...


Theo ông Mui, sức sống của một CLB chuyên nghiệp cũng cần có sự ủng hộ toàn diện từ lãnh đạo địa phương, trong khi CLB TPHCM hình như khó có điểm tựa trên. Cựu lãnh đạo của LĐBĐ TPHCM này cho rằng việc nhà tài trợ cho CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn chấp nhận đổi tên thành CLB TPHCM cho thấy họ cũng cần đến sự đầu tư hỗ trợ nguồn kinh phí từ phía TPHCM, nhưng rất tiếc việc này lại không như mong muốn.

 

Kỳ tới: Tìm đường trở lại đỉnh cao

CLB TPHCM có thể bị bán

Ngay sau khi CLB TPHCM xuống hạng, Công ty CP Bóng đá Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, đơn vị chủ quản CLB TPHCM và ban lãnh đạo CLB đã họp kín về tương lai đội bóng. Một thành viên ban lãnh đạo khẳng định: “Chúng tôi rất buồn vì CLB bị xuống hạng nhưng điều buồn hơn là việc lãnh đạo ngành TDTT TPHCM gần như không quan tâm đến đội bóng. Ở trận đấu mang tính sinh tử, thậm chí họ chẳng có một động thái nào mang tính động viên khích lệ, kể cả việc treo thưởng trước trận!”.


Theo một lãnh đạo của CLB, sẽ không loại trừ khả năng CLB TPHCM bị bán cho một đơn vị khác ở một tỉnh lân cận. Nếu chuyện này xảy ra, xem như bóng đá TPHCM thật sự là vùng trắng vào mùa sau!


Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, ít nhất 2 trụ cột của đội chuẩn bị ra đi. Tiền vệ Minh Chuyên nhiều khả năng khoác áo B.Bình Dương, còn Ngũ Chí Thắng được một đội bóng phía Bắc vừa thăng hạng mời chào với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Q.Liêm

Ý kiến người hâm mộ


Cần cái nhìn khác về bóng đá

Tôi tên Khoa Vo hiện sống và làm việc tại Cộng hòa Czech. Tôi là CĐV của đội CSG, nay đổi tên thành CLB TPHCM. Tôi rất buồn khi chiều 23-8, đội TPHCM đã thất bại và rớt hạng. Chuyện bóng đá lên hay xuống hạng là thường tình nhưng tôi rất buồn về cách làm việc của LĐBĐ TPHCM. Một TP lớn nhất nước mà bây giờ không còn đội nào chơi ở giải cao nhất của VN. Những ai trong LĐBĐ TP không biết làm bóng đá thì nên xin từ chức hoặc tự rút lui để những người có năng lực và tâm huyết lên thay thế. Chỉ trong vòng 2 ngày mà 2 đội bóng của Sài Gòn rớt hạng thật không thể tin nổi. (Khoa Vo; Reu_Phong@yahoo.com).


Tôi cho rằng bóng đá TPHCM đi xuống, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về lãnh đạo ngành thể thao TP. Các vị không thể bào chữa vì nền bóng đá của TP sa sút đã như vậy từ nhiều năm nay. (Hồ Anh Lễ; anhle_ho@yahoo.com).


Tôi hy vọng sau thất bại này, lãnh đạo TP sẽ có cái nhìn khác về bóng đá và có cái đầu tư tốt hơn.(Trần Anh).


Theo tôi nghĩ nếu có lòng tự trọng thì lãnh đạo LĐBĐ TPHCM nên từ chức chứ không thể để một TP lớn nhất nước mà có nền bóng đá yếu như vậy. (andyxuanduy).


Cách đây một năm khi đổi tên đội TMN.CSG thành CLB TPHCM, nhiều CĐV, người yêu bóng đá đã có ý kiến không ủng hộ. Những người có trách nhiệm lúc ấy đã cho rằng ai muốn giữ tên cũ là ích kỷ; khi đổi tên đội bóng sẽ được quan tâm nhiều hơn, được đầu tư tốt hơn... Nhưng giờ đã rõ. Buồn nhưng tôi nghĩ CLB TPHCM xuống hạng là cần thiết! (Nguyễn Đức Thịnh).

Một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá TP! Đội bóng cuối cùng và thương yêu nhất của bóng đá Sài Gòn đã rớt hạng... Phải có sự thay đổi để đưa những người trẻ, năng động, dám làm dám chịu, xốc dậy bóng đá TP. Cần thiết các lãnh đạo hiện tại của thể thao TP cần phải từ chức để đem đến cho những người hâm mộ niềm tin và hy vọng vào tương lai! (Nguyễn Khánh Hưng; nguyendaigia@yahoo.com).


Tôi đang sống ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tình hình bóng đá trong nước, đặc biệt là CLB TPHCM, tiền thân của đội bóng CSG. Tôi rất đau lòng và tiếc khi đội bóng mà tôi yêu thích biết bao năm bị đổi tên, thay họ và bây giờ lại bị xuống hạng. Nên xem lại trách nhiệm của các vị phụ trách ngành thể thao, đặc biệt là bóng đá. (Khiêm Lê; que_le2001@yahoo.com).