Torres hả hê trong ngày Ronaldo khoe Quả bóng vàng

(NLĐO) - Buổi ra mắt Quả bóng vàng FIFA 2014 của Ronaldo trên sân Bernabeu đã bị Torres phá hỏng bằng 1 cú đúp, qua đó biến Real Madrid thành cựu vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Torres trên sân Bernabeu.

Trận tái đấu Atletico Madrid rạng sáng 16-1 là trận đấu đầu tiên của Cristiano Ronaldo kể từ khi anh nhận danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014. Bởi vậy, trước khi trận đấu diễn ra, ngôi sao người Bồ đã làm lễ “khoe” chiến tích trước khán giả sân Bernabeu. Các CĐV Real Madrid cũng đáp lại với tình cảm nồng nhiệt bằng chiếc banner cỡ lớn in hình Ronaldo đang ăn mừng bàn thắng. Nhưng mọi sự sung sướng của Ronaldo và người hâm mộ Real đã nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tên Torres khi tiền đạo này lập cú đúp giúp Atletico hòa 2-2 (thắng 4-2 qua 2 lượt trận) qua đó biến Real Madrid thành cựu vô địch ở Cúp Nhà vua.

 

img

 

Hai hình ảnh trái ngược của Ronaldo trước và sau trận

Hai hình ảnh trái ngược của Ronaldo trước và sau trận

 

img
img

 

img

Sau trận Quả bóng vàng 2014 cũng gửi lời xin lỗi vì không thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ Real. Ronaldo cho rằng không một đội bóng và cầu thủ nào có thể chơi tốt suốt thời gian dài và thất bại cũng là điều tất yếu trong bóng đá.

Ngược với Ronaldo, tiền đạo Torres tỏ ra hả hê vì đã lấy lại phong độ và quan trọng hơn là lần đầu ghi bàn vào lưới Real Madrid trên sân Bernebeu: “Tôi rất vui và có phần bất ngờ khi có hai bàn thắng đầu tiên trong lần trở lại đội bóng cũ ở ngay tại SVĐ tôi chưa từng ghi bàn lần nào. Tôi thật sự không biết nói gì hơn vào lúc này. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất của tôi, tôi thật sự hạnh phúc”.

 

Bàn thắng của Torres có ý nghĩa quan trọng đối với anh

Bàn thắng của Torres có ý nghĩa quan trọng đối với anh

 

img

 

img

 

Cựu tiền đạo của Liverpool và Chelsea cũng gửi lời cảm ơn tới đội bóng, cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ Atletico đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Và tất nhiên là không thể thiếu HLV Simeone, người đã trọng dụng anh trong lúc bị “thất sủng” ở AC Milan.

HLV Diego Simeone nói về Torres: “Cậu ấy đến giúp đội hình Atletico Madrid mạnh hơn, dù nhiều người đã nghi ngờ điều này. Tôi vui cho Torres sau những gì anh ấy đã làm được trong ngày hôm nay”.

Như vậy, trong cả 5 lần chạm trán Atletico ở mùa giải năm nay, Real Madrid chưa một lần biết mùi chiến thắng. Thậm chí, CR7 và các đồng đội còn phải nếm 3 thất bại. Đó thực sự là nỗi đau của đội bóng được mệnh danh hay nhất thế giới năm 2014!