10 năm kể từ ngày Cảng Sài Gòn đăng quang, bóng đá TPHCM mới lại có cơ hội vô địch V-League nếu CLB Sài Gòn Xuân Thành thắng Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất lúc 16 giờ hôm nay, 19-8
Bóng đá TPHCM đang chứng kiến một câu chuyện rất khó tin: Đúng 10 năm sau ngày đăng quang V-League, CLB TPHCM, tiền thân là Cảng Sài Gòn lừng danh, đang chuẩn bị giải thể vì không còn kinh phí sau khi rớt khỏi Giải Hạng nhất quốc gia.
Ngược lại, một đội bóng bị xem là “ăn nhờ ở đậu” đất TPHCM chưa đầy một năm là Sài Gòn Xuân Thành lại đang đứng trước cơ hội vô địch Eximbank V-League 2012 nếu thắng Hà Nội T&T trên sân nhà Thống Nhất vào chiều nay, 19-8 (VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ).
Tạm gác sang một bên những nghịch lý khó tin đó, sân Thống Nhất chiều 19-8 chắc chắn sẽ chìm trong không khí lễ hội mà đã rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá TPHCM mới được thưởng thức. Suốt những ngày qua, song hành với công tác bảo đảm an ninh chặt chẽ cho trận đấu, BTC sân Thống Nhất cũng đã lên hàng loạt kế hoạch hoạt náo cho trận đấu đáng xem nhất mùa giải.
Các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành đang được treo thưởng rất lớn
trước trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Ảnh: QUANG LIÊM
Theo đó, tập đoàn Xuân Thành phối hợp với một công ty hỗ trợ 5 xe tải cùng 100 tiếp viên nữ đến sân Thống Nhất phát bia miễn phí cho toàn bộ khán giả, đồng thời miễn vé các khán đài B, C và D để người hâm mộ Sài Gòn có thể cổ vũ cho đội nhà trước cơ hội lịch sử. Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ đã gắn bó với Sài Gòn Xuân Thành suốt thời gian qua như MC Trấn Thành, ca sĩ Ngọc Sơn, Ưng Hoàng Phúc, diễn viên hài Tấn Beo... cũng sẽ góp vui cho trận “chung kết”.
Với công tác chuẩn bị chu đáo như vậy, chẳng thành viên nào của BTC lẫn CĐV hai đội mong sân Thống Nhất sẽ xảy ra kịch bản hòa để rồi cả Sài Gòn Xuân Thành lẫn Hà Nội T&T phải nhìn đội đang xếp thứ ba là SHB Đà Nẵng (gặp V.Ninh Bình) nẫng tay trên ngôi vô địch. Thực tế, sau khi bầu Thụy tuyên bố treo thưởng 8 tỉ đồng tiền mặt (5 tỉ thưởng riêng và 3 tỉ từ ban tổ chức giải) cùng hàng loạt phần thưởng hiện vật giá trị khác nếu đội nhà vô địch, các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành chắc chắn sẽ quyết đấu đến cùng.
Tương tự, dù bầu Hiển không hứa hẹn bằng miệng nhưng qua những hành động đầy quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn T&T, chắc chắn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nhất nếu họ giành lại ngôi vô địch sau khi để vuột vào tay SLNA ở mùa giải năm ngoái.
Kém Hà Nội T&T đúng 1 điểm trong khi xếp trên SHB Đà Nẵng nhờ hơn hiệu số phụ, Sài Gòn Xuân Thành sẽ có 90 phút để chinh phục chiếc cúp V-League đã 10 năm vắng bóng ở TPHCM. Nỗi lo lớn nhất của thầy trò HLV Trần Tiến Đại trong trận “chung kết” chính là sự vắng mặt của Nguyễn Rogerio, nhạc trưởng trong mọi đợt tấn công của Sài Gòn Xuân Thành.
Điều này rất có lợi cho Hà Nội T&T nhưng HLV Phan Thành Hùng cũng không quá vui mừng bởi nếu hàng thủ tiếp tục phạm những sai lầm như ở 3 vòng đấu gần đây (thủng lưới 7 bàn/3 trận), nguy cơ đội khách bị “bộ tứ hủy diệt” Antonio - Kesley - Nsi - Moses trừng phạt là rất cao.
Sẽ là bi kịch cho Hà Nội T&T nếu mùa giải thứ hai liên tiếp họ bị nẫng tay trên ngôi vô địch. Tuy nhiên, với những gì Sài Gòn Xuân Thành đã thể hiện suốt từ sau giai đoạn nghỉ tránh Euro, đội bóng của bầu Thụy cũng xứng đang mang chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên sau 10 năm về cho bóng đá TPHCM.
|
Cháy vé sân Rạch Giá, Cao Lãnh
Theo BTC sân Rạch Giá, toàn bộ 10.000 vé trận quyết đấu giữa Kienlongbank Kiên Giang gặp Navibank Sài Gòn đã được bán hết từ 2 ngày trước. BTC sân phối hợp với lực lượng an ninh khẳng định sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả 2 đội bóng lẫn lực lượng trọng tài, giám sát nếu xảy ra trường hợp chủ nhà rớt hạng, khán giả phản ứng.
Một đại diện miền Tây khác là CS.Đồng Tháp đối mặt nguy cơ rớt hạng cao nhất bởi dù có thắng Thanh Hóa, thầy trò HLV Trần Công Minh vẫn rớt hạng trong trường hợp cả 3 đội xếp trên họ đều thắng. Dù lâm nguy nhưng BTC sân Cao Lãnh cũng cho biết toàn bộ 15.000 vé phát hành đều đã được bán hết bởi người hâm mộ hy vọng sự cổ vũ sẽ tiếp thêm động lực để thầy trò Trần Công Minh lách qua khe cửa hẹp và thoát hiểm. |
|
Chủ nhà ngại trọng tài
Trái với những thông tin rằng còi bạc Vũ Bảo Linh sẽ được phân công bắt chính trận “chung kết” Sài Gòn Xuân Thành gặp Hà Nội T&T, Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm úp mở cho biết trọng tài điều hành trận đấu trên sân Thống Nhất là ông Trần Trung Hiếu. Thông tin này khiến ban huấn luyện CLB Sài Gòn Xuân Thành lo lắng suốt 2 ngày qua bởi chính trọng tài quê Nam Định là người từng có va chạm với đội bóng.
Ở vòng 18 V-League, sau trận hòa SLNA trên sân Vinh, lãnh đạo CLB Sài Gòn Xuân Thành đã bật đèn xanh cho HLV Trần Tiến Đại gửi đơn tố cáo trọng tài Hiếu cố tình gây sai lệch kết quả trận đấu. Trong đơn, đội bóng của bầu Thụy còn cho rằng trọng tài Hiếu đã cố tình phạt thẻ Antonio và Nguyễn Rogerio ở vòng 11 khiến hai cầu thủ quan trọng này vắng mặt ở vòng 12 gặp Hà Nội T&T. Sau khi nhận đơn, VFF đã cảnh cáo CLB Sài Gòn Xuân Thành vì hành vi cố ý suy diễn bịa đặt, xúc phạm cá nhân trọng tài Hiếu. |