Trò bẩn ở sân chơi thượng võ
Vụ thầy trò tố nhau ở đội tuyển quần vợt Việt Nam ngay trước khi chốt danh sách VĐV lên đường đi SEA Games 2011 khiến dư luận đau lòng. Nhưng với người trong giới thể thao, hiểu nội tình thì họ không bất ngờ
Quốc Khánh đã được trở lại đội tuyển nhưng gốc rễ của vấn đề không nằm ở chuyện đưa VĐV trở lại cho yên chuyện, cũng không phải thay thế HLV không được lòng VĐV và không xứng đáng làm thầy là xong. Mâu thuẫn nằm ở những người có quyền lựa chọn VĐV, bổ nhiệm HLV. Ông trưởng bộ môn quần vợt và những người chịu trách nhiệm chuyên môn ở Liên đoàn Quần vợt Việt Nam “bình an vô sự” dù chính họ là những người đã không vô tư trong chuyện chọn ai, loại ai.
Chỉ còn hơn một tháng nữa thể thao Việt Nam sẽ lại có cuộc ra quân rất lớn và rầm rộ. SEA Games là ngày hội của thể thao Việt Nam nhưng cũng là thời điểm mà những ung nhọt tồn tại âm ỉ có thể có cơ hội bùng phát. Dù lãnh đạo ngành thể thao khẳng định “không có chuyện chạy suất đi SEA Games” nhưng trong giới VĐV vẫn râm ran những câu chuyện “đi thầy” khi kỳ đại hội lớn đang cận kề.
Người viết bài này có dịp tâm sự với một VĐV dày dạn kinh nghiệm bị loại khỏi danh sách đi SEA Games vì lý do “đội tuyển cần trẻ hóa đội hình”. Lý lẽ của những người nắm quyền lực có thể “giết chết” nhiều đam mê và hoài bão vươn cao, bay xa của các VĐV. Nếu loại một VĐV trẻ, họ lấy lý do cần những VĐV kinh nghiệm để giành huy chương, còn nếu loại VĐV có kinh nghiệm thì họ lại lấy lý do cần có sức trẻ!
Nhiều VĐV đã bị gạt ra rìa vì những lý do tức tưởi như thế. Những chuyện VĐV và HLV tố nhau, chuyện đấu đá, trù dập đều là phần chìm của tảng băng. Thể thao Việt Nam mới chỉ đạt đến tầm khu vực Đông Nam Á. Bước ra những sân chơi lớn, VĐV của chúng ta vẫn thua kém. Nhưng sẽ là thật đau xót khi đối thủ chưa loại chúng ta ra khỏi sàn đấu thì chính người nhà đã triệt hạ nhau lúc VĐV chưa kịp bước vào sân tranh tài...
Chuyện vận động, chạy chọt trước đại hội xảy ra âm thầm lặng lẽ và có không ít VĐV nói nó tồn tại ở cả những lĩnh vực như thể thao dành cho người khuyết tật! Hy vọng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt. Ngành thể thao vốn vẫn coi trọng tính kỷ luật, sự cao thượng không cho phép những trò bẩn tồn tại ở một sân chơi đặt đạo đức và tinh thần thượng võ lên hàng đầu.