Trọn niềm vui

Lâu rồi người hâm mộ bóng đá Sài Gòn mới được xem một trận derby và cũng thật thú vị khi cả hai đội Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC đều là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Super League.

Được xem là một trong hai cặp đấu “đinh” của vòng 1, trận đấu đã thu hút rất nhiều nhân vật có tiếng của bóng đá như Phó Tổng Giám đốc VPF Phạm Phú Hòa, Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Trần Duy Long... Thêm tổ trọng tài cũng giỏi không kém với “còi đồng” Nguyễn Trọng Thư bắt chính, “còi vàng” Võ Quang Vinh làm trọng tài thứ tư, trận đấu rõ ràng nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu mến bóng đá TPHCM. Đáp lại, hai đội bóng đã trình diễn một trận đấu có chất lượng tốt nhất vòng đấu.

Gác lại những bất ổn về tiền bạc, chuyện chuyển giao bất thành..., Sài Gòn FC xứng đáng là “Man City của Việt Nam”. Quy tụ hàng thủ gồm toàn tuyển thủ quốc gia, còn hàng công gồm tất cả những ngoại binh chất lượng nhất Super League như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đặng Văn Robert, Antonio Carlos, Nsi, Moses, Sài Gòn FC làm hài lòng người hâm mộ nhờ trình độ chuyên môn đủ sức tạo nên bất ngờ cho Super League. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn tuy ngoại binh không hay nhưng lại có lối đá thiên về thể lực vốn là “đặc sản” của HLV Phạm Công Lộc, trở thành đối thủ rất khó đánh bại. Bằng chứng là trận đấu vừa qua, Sài Gòn FC dù đá hay hơn nhưng không thể thắng được Navibank Sài Gòn chơi tranh chấp mạnh mẽ cho đến những phút cuối.

Khá lâu rồi người hâm mộ bóng đá ở TPHCM mới được xem một trận đấu ngang tài ngang sức mà trình độ đội nào cũng đáng được kỳ vọng. Đó là lý do mà lần đầu tiên sau nhiều năm, đội nào tạo được nhiều tình huống hay, đẹp hoặc ghi bàn cũng đều được cả sân Thống Nhất vỗ tay tán thưởng.