Trọng tài Chile bị đánh đến bất tỉnh, mất răng
(NLĐO) - Một trọng tài chính ở Chile đã bị cầu thủ và CĐV đánh đấm đến bất tỉnh trên sân.

Trọng tài nằm bất tỉnh trên sân
Thế giới dường như chưa hết hoảng hốt về cái chết thương tâm của trọng tài biên Hà Lan Richard Nieuwenhuizen hồi tháng trước, tin buồn lại ập tới đất nước Chile xa xôi khi một trọng tài lại bị tấn công dã man trên sân cỏ.

Cầu thủ đạp ngã trọng tài khơi mào cho một cuộc chiến hỗn loạn
Trận đấu giữa hai đội Baquedano và Pablo Lizama tại đất nước Nam Mỹ này đã kết thúc trong một cảnh bạo lực kinh hoàng.
Sự hỗn loạn trên sân bắt đầu nổ ra khi một cầu thủ Pablo Lizama tức giận đạp ngã trọng tài trên sân. Vòa lúc các cầu thủ Pablo Lizama dường như đã nguôi cơn tức giận thì một “cơn sóng” CĐV gồm cả đàn ông và phụ nữ lao vào đấm đá túi bụi.

Các CĐV lao vào đấm đá túi bụi
Sân cỏ như xảy ra một cuộc hỗn chiến điên cuồng, các trợ lý trọng tài và cầu thủ hai đội cố gắng ngăn chặn “đội quân” quá khích nhưng chính họ cũng phải lãnh những cú đá trời giáng của CĐV.

Cảnh hỗn chiến trên sân
Kết thúc cuộc tấn công, vị trọng tài chính nằm bất tỉnh trên sân còn trợ lý của ông thì mặt mũi máu me và bị mất một vài cái răng.

Một trọng tài biên mất nguyên hàm răng dưới
Cựu HLV Jorrit Smink của đội Melipilla Primera B phát biểu trên tờ I Love Chile sau vụ bạo lực: “Thật kinh khủng khi trong bóng đá có quá nhiều sự bạo lực như thế này”.