Trọng tài cũng là nạn nhân
Sau cú sốc bị dư luận chỉ trích nặng nề về tiếng còi trên sân Cao Lãnh, trọng tài người Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thư đã quyết định nộp đơn lên Hội đồng Trọng tài (HĐTT) quốc gia xin được nghỉ làm nhiệm vụ ở những vòng đấu tiếp theo của V-League 2009.
Trước mắt, BTC sẽ phải bố trí một người khác làm nhiệm vụ trọng tài thứ 4 ở trận đấu giữa K.Khánh Hòa và M.Nam Định thay cho trọng tài Thư.
Theo Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi – cha của trọng tài Thư – trọng tài trẻ người Đà Nẵng này chỉ tạm thời xin nghỉ để ổn định tinh thần. Dẫu vậy, không loại trừ khả năng nếu cảm thấy không còn trụ nổi với nghề, trọng tài Thư sẽ chuyển sang công việc kinh doanh vốn được xem là nghề chính, đúng với chuyên ngành quản trị kinh doanh mà Trọng Thư đã học ở Đại học Đà Nẵng.
Khi chúng tôi liên lạc, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã tắt điện thoại di động. Tuy nhiên, như lời khẳng định của một số đồng nghiệp của “vua áo đen”, trọng tài Thư sẽ trở lại cầm còi nhưng có lẽ không phải ở 7 vòng đấu còn lại của V-League 2009. Trong khi đó, giám sát trận đấu trên sân Cao Lãnh là ông Bùi Như Đức tỏ ra khá bất ngờ khi biết tin trọng tài Thư rút lui: “Có lẽ cậu ấy cảm thấy áp lực ở thời điểm hiện tại sẽ cản trở việc điều hành ở những trận đấu sắp tới. Đây là lúc bản lĩnh của một trọng tài được thử thách nhiều nhất, tôi hy vọng Trọng Thư sẽ sớm vượt qua được!”.
Như vậy, hơn một năm sau vụ trọng tài Nguyễn Xuân Hòa bỏ nghề vì bị chỉ trích dữ dội sau vụ “đổi trắng thay đen” kết quả trận SHB Đà Nẵng gặp ĐTLA, bóng đá VN đối diện với nguy cơ mất thêm một trọng tài trẻ được đánh giá khá cao về chuyên môn. Ngày 14-5-2008, Xuân Hòa - người chịu sức ép của các giám sát và đội chủ nhà - bị phạt treo còi 4 trận đấu. Việc trọng tài Xuân Hòa công nhận rồi lại buộc phải không công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của ĐTLA khi ấy đã trở thành một vết nhơ khó xóa của V-League 2008. Sau tai nạn ấy, Xuân Hòa đã xin nghỉ vĩnh viễn dù đã có ít nhất hai lần BTC V-League và HĐTT mời anh trở lại.
Cựu trọng tài Xuân Hòa và trọng tài Nguyễn Trọng Thư đều là những sản phẩm, hay đúng hơn là nạn nhân, của một “cơ chế V-League” không minh bạch và có những góc khuất khó lường. Một nạn nhân đủ dũng cảm thoát ra khỏi môi trường đó, còn một người vẫn buộc phải sống chung vì những người có trách nhiệm không chỉ hoặc không dám chỉ những cái sai cho anh...