Trong tôi không còn “lửa”!
Dù là nữ giới và là người ngoài ngành TDTT, nhưng khi nói đến tên Huỳnh Ngọc Liên, có lẽ giới cầu lông trong nước và quốc tế đều biết những đóng góp của bà trong 16 năm qua cho sự trỗi dậy của cầu lông VN nói chung và TPHCM nói riêng. Nhưng mới đây, bà bất ngờ hé lộ ý định chia tay cầu lông vì: “Lửa nhiệt huyết trong tôi đã không còn...”
“Con thoi” của cầu lông VN
Đến với phong trào cầu lông bằng lòng nhiệt huyết và trong vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TPHCM, cùng với kinh nghiệm từng trải trong công tác chuyên môn (Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Đầu tư TPHCM từ năm 1992 – 1995), bà đã thực sự trở thành “con thoi” cho những mối quan hệ hợp tác quốc tế của cầu lông VN. Bà góp công lớn tổ chức kiếm tài trợ cho các giải đấu trong nước ngày một quy mô hơn, chăm lo từng chuyến du đấu, thậm chí cả nơi ăn, chỗ ở, áo quần thi đấu của VĐV... Nguyễn Tiến Minh, tay vợt hàng đầu VN và hạng 19 thế giới, tâm sự: “Sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp khi nói về cô Liên và với riêng tôi, cô thực sự là người mẹ đỡ đầu, chăm sóc, nâng đỡ cho bước đường thành đạt của tôi hôm nay”.
Nếu những ai muốn biết về cầu lông thì hãy thử một lần trò chuyện với bà, sẽ nghe rất nhiều câu chuyện hấp dẫn, không chỉ trong nước mà còn ở cả trời Tây.
Hai chuyện buồn lòng
Cũng chính vì làm nhiều, biết nhiều và trải qua nhiều chuyện nên giờ đây bà Liên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lửa nhiệt huyết không còn. Bà bộc bạch: “Một phần do tuổi tác đã cao và mặt khác do những nỗ lực của mình không tìm được sự chia sẻ”.
Con đường đến với Olympic Bắc Kinh 2008 của tay vợt nữ Lê Ngọc Nguyên Nhung ngoài những nỗ lực chuyên môn của Nhung còn phải kể đến sự trợ giúp hết mình của bà Liên. Trước thế vận hội này, Nguyên Nhung phải tập huấn và thi đấu dài ngày tại Đức. Chi phí cho chuyến đi này kéo theo món nợ gần 1.400 euro. Lúc đó, bà Liên phải thay mặt các đơn vị chức năng đứng ra lấy tiền túi tạm ứng thanh toán, bởi nếu không tay vợt Nguyên Nhung sẽ không được thi đấu tại Bắc Kinh. Vậy mà đến lúc xong việc, những người có trách nhiệm chẳng đoái hoài đến chuyện trả lại món nợ trên, dù bà Liên đã gửi thư đề nghị đến nhiều cấp quản lý!
Bức xúc của bà Liên không dừng lại ở đó. Sau thành tích thi đấu đầy ấn tượng của các VĐV TPHCM tại Giải Vô địch quốc gia 2008, để tiếp tục duy trì phong độ chuẩn bị hướng đến Giải Cầu lông quốc tế Yonex – Sunrise VN mở rộng, bà Liên lập trình kế hoạch đưa đoàn tuyển thủ TPHCM đi thi đấu tại giải Malaysia mở rộng. Nhưng trái với những thuận lợi của nhiều chuyến đi trước, mọi thủ tục cho chuyến đi này gặp trắc trở do vướng phải căn bệnh hành chính, quan liêu trong bộ máy quản lý của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM. Bà Liên tâm sự: “Tôi thực sự thất vọng cho cung cách điều hành, quản lý có quá nhiều bất cập của những người có trách nhiệm”. Hệ quả là cầu lông TPHCM bỏ lỡ cơ hội cọ xát quý giá.
|
Chia tay đàng hoàng Bà Liên dường như vẫn chưa thổ lộ hết những bức xúc, phiền muộn về cách điều hành, quản lý khiến cầu lông VN chưa phát triển hết tiềm năng. Nhưng có lẽ hai câu chuyện trên là hai giọt nước cuối cùng làm tràn ly chịu đựng, khiến nhiệt huyết trong bà trở nên nguội lạnh. Sắp nói lời tạm biệt với cầu lông, nhưng bà muốn có cuộc chia tay đàng hoàng. Vì thế, bà quyết tâm làm tốt vai trò “tổng đạo diễn” cho Giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise VN mở rộng sẽ khai mạc vào đầu tháng 12-2008. |