Trước ngưỡng thiên đường
Thân phận khá hẩm hiu của bóng đá Tây Ban Nha tại những giải đấu lớn có thể sẽ thay đổi từ trận chung kết lịch sử sắp tới với Đức
La Liga - giải vô địch quốc gia của Tây Ban Nha (TBN) nổi danh toàn thế giới, được đánh giá là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh nhưng tuyển quốc gia TBN thì lại chưa bao giờ được xếp vào hàng “đại gia” của bóng đá thế giới. Đất nước nằm ở bán đảo Iberia ấy luôn sản sinh những hảo thủ nhưng họ mới chỉ một lần được nâng cúp Euro. Bước vào những giải đấu lớn, La Selection thường được đánh giá cao nhưng rồi sau đó lại phải ngậm ngùi rời giải với hai bàn tay trắng. Bóng đá TBN đã sống trong những nghịch lý và mâu thuẫn như vậy từ nhiều năm qua.
44 năm khát khao chức vô địch
Luôn đem đến những giải đấu lớn một dàn sao có chất lượng cùng lối đá đẹp mắt nhưng tất cả những gì mà đội bóng này làm được cùng lắm là vào đến tứ kết. Đã 5 kỳ Euro, 4 kỳ World Cup, TBN không biết nếm trải niềm vui có danh hiệu. Họ thường thi đấu rất ấn tượng tại vòng bảng nhưng sau đó thường phải chia tay giải sớm. Bóng đá TBN mới hai lần bước tới trận đấu cuối cùng ở một giải đấu lớn là vào năm 1964 (vô địch) và năm 1984 (á quân). Đoàn quân có biệt danh La Selection đã mắc một món nợ quá lớn với người hâm mộ nước này nói riêng và những người yêu mến họ nói chung. 24 năm chờ đợi một lần vào chung kết, 44 năm khát khao một chức vô địch, đó là một khoảng thời gian quá dài. Chu kỳ thành công của bóng đá TBN lên tới 1/4 thế kỷ. Sắp tới mới chỉ là trận chung kết Euro thứ ba của TBN trong gần nửa thế kỷ qua. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Chỉ có chức vô địch mới xóa tan được cơn khát danh hiệu và bù đắp lại những nỗi đau trước đây. Họ đã chiến thắng Ý trên chấm 11 m, điều mà binh đoàn đỏ chưa từng làm được trong 88 năm qua. Đó có thể là cơ sở để tin tưởng vào chức vô địch cho TBN tại giải đấu này.
Thế hệ vàng rực sáng
Theo đánh giá của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, La Liga của TBN còn hấp dẫn hơn cả Premier League hay Serie A. Ở đó hội tụ đủ tất cả những ngôi sao lớn, những đội bóng lớn, những phong cách bóng đá đỉnh cao. So với các nền bóng đá lớn ở châu Âu, TBN chưa bao giờ được xếp vào hàng đại gia nhưng nền bóng đá này luôn cho thấy bất cứ thời điểm nào họ cũng có những ngôi sao lớn, những người có thể làm nên lịch sử.
Nhìn vào những gì mà TBN đã làm được tại VCK Euro năm nay, người ta đang chờ đợi và hy vọng vào một thế hệ vàng sẽ rực sáng. TBN năm nay là một đội bóng rất đặc biệt, họ có ông thầy sáng giá nhất - Luis Aragones, đã 70 tuổi và sở hữu trong tay dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình trẻ nhất Euro 2008. TBN giờ đây không mong manh, yếu ớt nữa mà họ có sức trẻ kết hợp cùng bản lĩnh, kinh nghiệm của những cầu thủ mang phẩm chất ngôi sao. Dàn cầu thủ của họ đã thể hiện đúng đẳng cấp và đúng như những gì họ được kỳ vọng. Hai cái tên ấn tượng nhất không phải là Torres hay Villa - những tiền đạo đẳng cấp quốc tế của đội bóng này mà là HLV Aragones và tiền vệ trẻ mới bước sang tuổi 21 Cesc Fabregas. Tiền vệ trẻ của Arsenal chính là cầu thủ đã đóng góp 2 trong số 3 đường chuyền quyết định giúp Guiza và Silva ghi bàn mang lại chiến thắng thuyết phục của TBN ở bán kết.
Aragones chính là chất keo kết dính dàn cầu thủ, còn Fabregas là chiến binh El Matador tiêu biểu cho những phẩm chất của bóng đá TBN.
Luis Aragones và Fabregas là những niềm hy vọng lớn nhất đem về cho TBN chức vô địch sau 44 năm chờ đợi.