Từ đôi chân đất đến bàn tay vàng
Từ thủ môn dự bị, Bảo Khánh trở thành người ra quân chính thức của VN khi anh thể hiện đầy đủ những phẩm chất cần có của một thủ môn giỏi: phản xạ nhanh nhẹn, dũng cảm hợp lý khi ra vào
Hơn 2.000 khán giả TPHCM có mặt tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM) chiều 22-5 để xem trận khai mạc Futsal châu Á giữa chủ nhà VN với Kyrgyzstan (bảng F) đã dành hàng tràng pháo tay cho chàng trai trẻ Lê Bảo Khánh, là thủ môn dự dị của đội tuyển Futsal VN trong đêm ra mắt của anh và đội tuyển.Khi trận đấu mới diễn ra được 2 phút, lưới của thủ môn Minh Vũ đã tung lên. Trong vòng 12 phút tiếp theo, lưới của đội VN vẫn tiếp tục rung lên 3 lần nữa. Cứ tưởng sang hiệp hai lưới của đội chủ nhà sẽ còn tiếp tục rung lên vài lần nữa. Nào ngờ, họ đã chơi hay hơn hẳn hiệp 1, trong đó, nổi bật nhất là các cầu thủ trẻ Hải Sơn, Bá Tuấn và thủ môn dự bị Bảo Khánh. Sau trận đấu này, Bảo Khánh từ thủ môn dự bị trở thành người ra quân chính thức của VN khi anh thể hiện đầy đủ những phẩm chất cần có của một thủ môn giỏi: phản xạ nhanh nhẹn, dũng cảm hợp lý khi ra vào.
Từ một cầu thủ đường phố
Người thủ môn dự bị ấy chính là Lê Bảo Khánh, người đã từng cùng các đồng đội đưa đội tuyển bóng đá đường phố VN giành cúp vô địch tại Thái Lan vào năm 2003. Là một cầu thủ xuất thân từ Trường Thiếu niên vừa học vừa làm 15-5, Bảo Khánh đến với bóng đá từ những cuộc quần thảo cùng bạn bè trên các vĩa hè. Không được cao to nhưng có sự phán đoán nhanh nhẹ, Khánh được các bạn “tuyển thẳng” vào vị trí thủ môn và trở thành một cầu thủ của đội bóng đá Trường vừa học vừa làm 15-5. Tham gia nhiều giải thi đấu bóng đá dành cho thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, Bảo Khánh nổi bật nhờ tài năng bắt bóng của mình. Được triệu tập vào đội tuyển đại diện trẻ em VN tham dự giải bóng đá trẻ em đường phố tại Thái Lan, Khánh đã cùng các đồng đội của mình giơ cao chiếc cúp chiến thắng trên nước bạn.
Đến mơ ước được chơi bóng chuyên nghiệp
Luôn cười tươi sau những trận bóng căng thẳng, Bảo Khánh lại cắp cặp đến lớp bóng đá của Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT THHCM. Đây là suất được dành cho Khánh sau khi đi Thái Lan về, chàng trai trẻ nhanh chóng hoà nhập cùng đội và được thầy Long chọn làm thủ môn dự bị đội Futsal VN tại Giải Vô địch Futsal châu Á 2005. HLV Nguyễn Văn Long cho biết: “Chính những gì Khánh thể hiện ở trận ra quân mà ở các trận đấu sau, Bảo Khánh đã trở thành thủ môn chính thức của VN”. Còn ông Dương Vũ Lâm, người phụ trách đội tuyển Futsal VN nhận xét: “Nếu được bồi dưỡng tốt, tôi tin chắc Bảo Khánh sẽ trở thành 1 thủ môn tài năng không chỉ cho Futsal mà còn cho bộ môn bóng đá sân cỏ”.
Chia tay Trường vừa học vừa làm 15-5, Bảo Khánh vẫn luôn mong ước sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, rồi trở thành HLV bóng đá để Khánh có thể trở lại trường, ươm mầm những tài năng tại ngôi nhà đã chắp cánh ước mơ. Hiện tại, Khánh đã được bầu Kiệt của đội Khách sạn Khải Hoàn đã nhận anh về làm nhân viên của khách sạn kèm với lời hứa “sẽ cho bắt chính ở giải hạng ba sắp diễn ra”. Theo nhiều nguồn tin, đã có 2 ông bầu của các đội hạng nhất đã dòm ngó để tìm hiểu cậu bé có đôi bàn tay vàng này.
|
Sinh ngày 21-3-1986, cao 1,73m, nặng 69 kg, Khánh không phải là mẫu thủ môn có thể hình lý tưởng, nhưng bù lại anh có lối chơi lì lợm vốn được rèn luyện từ môi trường bóng đá đường phố. |