Tư liệu về giải vô địch Đông Nam Á
Tiger Cup 96 ở Singapore
Buồn vui ngày đầu
Lần đầu tiên tham dự giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam mang một trọng trách khá nặng nề là phải chứng minh cho giới chuyên môn ở Đông Nam Á thấy chiếc HCB SEA Games 18 một năm trước đó mà chúng ta giành được không phải là do may mắn.
Quả thật, với biết bao bộn bề lo toan cộng với áp lực vừa kể trên đã khiến tuyển VN thi đấu khá vất vả ở vòng bảng. Ngay ở trận đầu tiên gặp Campuchia, chúng ta chỉ thắng được 3-1 trong một thế trận rất căng thẳng vì có thể bị gỡ hòa bất kỳ lúc nào. Tiếp đến là trận gặp Lào, dù mang tiếng là đội bóng đàn em nhưng Lào bất ngờ vượt lên dẫn trước chúng ta 1-0, đồng thời chơi hơn người do trung vệ Hữu Thắng bị đuổi. Mãi đến phút 85, cú sút chạm người hậu vệ Lào đổi hướng bay vào lưới của Huỳnh Đức mới giúp tuyển VN tránh được một trận thua bẽ mặt. Sau trận đấu này, HLV người Đức K.H Weigang suýt chút nữa đã đuổi Hữu Thắng về nước do nghi ngờ tiêu cực, rất may là mọi thứ đã được ổn định trước trận đấu quyết định gặp Myanmar. Myanmar luôn là một đội bóng lớn trước đó, thế nhưng, với sự thức tỉnh của các cầu thủ VN, chúng ta đã dễ dàng giành chiến thắng đến 4-1. Ở trận đấu cuối cùng, VN hòa Indonesia 1-1 và vào bán kết gặp “ông kẹ” Thái Lan. Không quá bất ngờ khi chúng ta để thua đại gia của Đông Nam Á với tỉ số khá đậm 2-4. VN ra về với hành trang là tấm HCĐ quý giá sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia lúc đó đang rất mạnh với lứa cầu thủ vừa học ở Sampdoria (Ý) về.
Chiếc HCĐ Tiger Cup 96 đã xóa tan nghi ngờ về sức mạnh của BĐVN, đồng thời là động lực giúp BĐVN khẳng định mình ở những giải sau đó.
Tiger Cup 98 ở VN
Ấn tượng và giàu cảm xúc nhất
Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã tổ chức một kỳ Tiger Cup được xem là thành công nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á cho đến thời điểm này. Các trận đấu trên 2 sân Hàng Đẫy và Thống Nhất luôn chật kín người đến xem và cổ vũ cho các đội, một điều chưa từng có ở các giải trước đó và sau này.
Về chất lượng, ngoại trừ Thái Lan đưa đến VN đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao như Kiatisuk, Natipong, Dusit, Taiwan…, còn lại các đội bóng khác đều đưa đến đội hình mạnh nhất của mình. VN với những cầu thủ thuộc “thế hệ Vàng” như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Sỹ Hùng, Hoàng Bửu… đã lần lượt thắng Lào 4-1 ở trận mở màn, tiếp đến thắng Malaysia 1-0 và hòa Singapore ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để vào bán kết gặp Thái Lan. Trước khi gặp đội chủ nhà, tuyển Thái Lan đã cùng Indonesia tạo nên một trận cầu tai tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, khi cả hai chẳng ai muốn thắng để phải gặp VN, để rồi hậu vệ Ekodono của Indonesia phải tự ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bạn bằng một pha tự sút tung lưới nhà.
Trong trận bán kết, mặc dù Thái Lan chơi rất cố gắng nhưng trước sự cổ vũ của hàng chục vạn khán giả trên sân Hàng Đẫy, các tuyển thủ VN đã đá một trận tưng bừng và giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 3-0 nhờ công của Việt Hoàng, Hồng Sơn và Sỹ Hùng. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của chúng ta trước Thái ở một kỳ Tiger Cup và nó đưa chúng ta bước vào trận chung kết gặp lại đối thủ ở vòng bảng Singapore. Đáng tiếc, trong trận đấu đó, “cái lưng” của Sasi Kumar đã ghi bàn thắng quyết định chức vô địch cho Singapore trong sự tiếc nuối, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cầu thủ và hàng triệu CĐV VN.
Với chiếc HCB Tiger Cup 98, bóng đá VN thêm một lần lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất Đông Nam Á cho dù Thái Lan lần đầu tiên vắng mặt ở một trận chung kết.
Tiger Cup 2000 ở Thái Lan
Cuộc chia tay buồn của “Thế hệ Vàng”
Sau thành công ở SEA Games 20 tại Brunei năm 1999, các CĐV VN đặt rất nhiều kỳ vọng vào một kết thúc đẹp của tuyển VN ở Tiger Cup 2000 ngay trên đất Thái. Tuy nhiên, sau hơn 360 phút không để thủng lưới bàn nào ở vòng đấu bảng (hòa Malaysia 0-0, thắng Singapore 1-0, thắng Campuchia 6-0 và Lào 5-0), tuyển VN vốn gồm nhiều cầu thủ khá cao tuổi đã không thể đứng vững trước một Indonesia trẻ trung ở bán kết, và chấp nhận chịu thua với tỉ số 2-3 sau 120 phút thi đấu.
Thất bại ở bán kết khiến VN không còn tinh thần nào để đá ở trận tranh hạng 3 và đành kết thúc cuộc chia tay buồn cho “Thế hệ Vàng” bằng trận thua đậm Malaysia 0-3. Sau giải đấu này, lứa Hồng Sơn, Văn Sỹ, Công Tuyền, Sỹ Thủy… chính thức chia tay đội tuyển quốc gia. Cũng từ thời điểm này, bóng đá Vnphải mất 2 năm để thay máu bằng một lứa cầu thủ mới trẻ trung và năng động mà đi đầu là Văn Quyến, Tài Em…
Tiger Cup 2002 ở Indonesia
Xuất hiện những cánh chim lạ của tuyển VN
Trước thềm Tiger Cup 2002, uy tín của tuyển VN bị sút giảm nghiêm trọng sau khi chúng ta trắng tay ở Tiger Cup 2000 và thảm bại ở SEA Games 2001, đồng thời những giải đấu ngay trước Tiger Cup 2002 chúng ta cũng thất bại thảm hại. Đó là nguyên nhân khiến đoàn quân của HLV Calisto không mấy được kỳ vọng khi sang Indonesia.
Thế nhưng, với những gương mặt mới toanh trong đội tuyển như Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành, Huỳnh Hồng Sơn, tuyển VN thi đấu rất thuyết phục ở vòng bảng. VN thắng Campuchia 9-2, hòa chủ nhà Indonesia 2-2, thắng Myanmar 4-2 và thắng Philippines 4-1, giành ngôi đầu bảng A vào bán kết với 10 điểm. Tuy nhiên, khác với dự đoán ban đầu, Thái Lan không thể giành ngôi nhất bảng B nên chúng ta lại đụng phải đội bóng này. Một lần nữa, VN lại thua Thái Lan với tỉ số rất đậm 0-4 và phải tranh HCĐ với Malaysia. Chiến thắng 2-1 trước Malaysia là một niềm khích lệ rất lớn cho tuyển VN sau quãng thời gian 2 năm trắng tay ở các giải đấu. Ngoài ra, HLV Calisto góp công rất lớn trong việc trình làng những “cánh chim lạ” cho tuyển VN mà trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Phạm Văn Quyến, người lúc đó còn đang đá ở đội hình trẻ của Sông Lam Nghệ An, và tiền vệ Phan Văn Tài Em, trụ cột của tuyển VN sau này. Hai cầu thủ này là nòng cốt trong tuyển Olympic VN giành tấm HCB SEA Games 1 năm sau đó tổ chức ở VN.
Tiger Cup 2004
Những hồi ức buồn
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển VN chúng ta không lọt được vào bán kết một kỳ Tiger Cup sau những màn trình diễn “đáng quên” ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Không chỉ người VN, Tiger Cup 2004 còn là sự kiện đáng quên với cả bóng đá Thái Lan, bởi cũng giống như tuyển VN, tuyển Thái Lan bị loại ngay ở vòng bảng sau trận hòa Myanmar 1-1 và thua Malaysia 1-2.
Sau chiếc HCĐ Tiger Cup 2004 dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, VN đứng trước cơ hội lớn được chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Thế nhưng, tất cả những gì tuyển VN làm được là trận hòa Singapore 1-1, thua Indonesia 0-3, thắng Lào 3-0 và Campuchia 9-1, mà chừng đó không đủ để đưa đoàn quân của HLV Tavares vào chơi ở bán kết. Đau hơn, người sau đó đoạt cúp Vàng lại là Singapore, đội bóng hòa chúng ta 1-1 ở vòng đấu bảng và thường trình diễn một lối chơi không có gì đặc biệt.
Việc không vào được bán kết biến Tiger Cup 2004 thành giải đấu buồn nhất của bóng đá VN kể từ khi hội nhập đấu trường khu vực Đông Nam Á.
Các đội tuyển tham dự AFF Cup
Đội tuyển Việt Nam
HLV Riedl vừa công bố danh sách 22 cầu thủ sẽ cùng ông sang Singapore tham dự AFF Cup 2007 với mục tiêu lọt vào đến trận chung kết, nhằm xoa dịu nỗi đau bị loại ngay từ vòng đấu bảng ở Tiger Cup 2004 dù được đá trên sân nhà.
Sau những giải đấu tập huấn khá thành công trong thời gian gần đây như cúp Bách Việt, cúp Thủ đô, Agribank và King’s Cup, nhiều CĐV hy vọng tuyển VN sẽ trình diễn một lối chơi rực lửa ở AFF Cup và giành chức vô địch Đông Nam Á sau bao nhiêu năm “đằng đẵng” chờ đợi. Tuy nhiên, đây là một điều không hề dễ dàng bởi Thái Lan đang có được một lực lượng cầu thủ kết hợp “cả trẻ lẫn già” vô cùng sung mãn, trong khi Indonesia, Malaysia cũng như đương kim vô địch Singapore cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này. Dù sao chúng ta vẫn hy vọng VN sẽ thi đấu tốt ở giải đấu năm nay.
|
Danh sách tuyển VN tham dự AFF Cup 2007: Quang Huy, Hồng Sơn, Thế Anh, Văn Nhiên, Quang Thanh, Minh Đức, Huy Hoàng, Văn Biển, Mạnh Dũng, Như Thành, Vũ Phong, Tấn Tài, Hồng Minh, Đức Dương, Minh Phương, Bảo Khanh, Minh Chuyên, Hữu Thắng, Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Phương Nam. |
Đội tuyển Singapore
Đội bóng Đảo quốc Sư tử này chưa một lần giành ngôi vị cao nhất ở các kỳ SEA Games, nhưng tại Tiger Cup, họ chỉ xếp sau Thái Lan về thành tích. Sau 5 kỳ Tiger Cup, Singapore đã bỏ túi 2 chức vô địch và thật đặc biệt là ở cả 2 lần đăng quang đó, Singapore đều thi đấu trên đất Việt Nam (năm 1998 và 2004).
Với tư cách là nước đồng chủ nhà cùng Thái Lan ở AFF Cup năm nay, đương kim vô địch Singapore đang tràn trề quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, vẫn có những áp lực không nhỏ đè lên vai các cầu thủ của HLV trưởng Avramovic sau chuỗi thành tích không mấy ấn tượng ở những trận đấu giao hữu trong thời gian gần đây.
Nhìn vào danh sách các cầu thủ Singapore sẽ tham dự AFF Cup năm nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đội hình chính của Singapore chắc chắn vẫn là những cầu thủ từng giúp họ đăng quang năm 2004 như Bennett, Dickson…
|
Danh sách tuyển Singapore tham dự AFF Cup 2007: Hassan Sunny, Lionel Lewis, Fadhil Salim, Daniel Bennett, Aide Iskandar, Subramani, Ismail, Baihakki Khaizan, Precious Emuejeraye, Sevki Sha’ban, Hafiz Osman, Noh Rahman, Isa Halim, Mustafic Fahrudin, Shahril Ishak, Shi Jia Yi, Itimi Dickson, Sazali Salleh, Muhammad Ridhuan, Khairul Amri, Indra Sahdan Daud, Noh Alam Shah, Masrezwan Masturi, Ashrin Shariff, Fazrul Nawaz. |
Đội tuyển Thái Lan
Với sự kết hợp của cả 2 thế hệ “già có trẻ có”, tuyển Thái Lan vẫn là thách thức lớn nhất cho bất cứ đội bóng nào có tham vọng vô địch AFF Cup 2007. Sức mạnh của tuyển Thái Lan đã được chứng minh qua các trận đấu ASIAD 15 và King’s Cup vừa qua. Họ thi đấu một cách chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, nơi người Thái đang sở hữu một tiền vệ chơi rất năng động: Thonglao.
Ngoài Thonglao, người Thái còn dựa cả vào kinh nghiệm trận mạc của lão tướng Kiatisuk, huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Mặc dù đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Zico Thái vẫn là chỗ dựa vững chắc cho các đàn em trong công cuộc giành lại ngôi “bá chủ” bóng đá Đông Nam Á từ tay Singapore. Đối thủ lớn nhất của người Thái tại AFF Cup năm nay vẫn chỉ quanh quẩn là VN, Malaysia, Indonesia và Singapore.
![]() |
| Thái Lan (trái) luôn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch |
|
Danh sách tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2007: Kittisak Rawangpa, Kosin Hatairatanakul, Nived Siriwong, Datsakorn Thonglao, Kiatisuk Senamuang, Suree Sukha, Sutee Suksomkit, Sarayoot Chaikumdee, Nattaporn Phanrit, Kwanchai Fuengprakob, Pipat Tonkanya, Huttaporn Suwan, Pichitpong Cheiochei, Suchao Nutnum, Jedsada Jitsawat, Natapong Samana, Nirut Surasiang, Punarat Kinsukon, Choketawee Promrut. |
Đội tuyển Indonesia
Indonesia được xem là đối thủ kỵ rơ nhất của tuyển VN trong hơn chục năm trở lại đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Peter Withe, tuyển Indonesia đã từng lọt vào đến trận chung kết Tiger Cup 2004. Trong quãng thời gian gần đây, Indonesia “ém quân” rất kỹ khi họ chỉ tham gia thi đấu giao hữu với một số CLB ở trong nước.
Ở cùng bảng với VN, Singapore và Lào, Indonesia ắt hẳn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu giành một trong 2 chiếc vé của bảng này vào đá bán kết. Hiện thông tin về đội bóng này phía VN nhận được khá ít, tuy nhiên, theo ban huấn luyện VN, Indonesia vẫn được xem là đối thủ đáng gờm nhất của tuyển VN ở vòng đấu bảng.
![]() |
| Tuyển Indonesia (áo trắng) luôn là khắc tinh của VN |
|
Danh sách tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2007: Hendro Kartiko, Syamsidar, Ferry Rotinsulu, Gusti Agung Sutha, Ricardo Salampessy, Supardi, Dhian Fachrudin, Firmansyah, Maman Abbdurrahman, Erol Iba, Jefri Dwi Hadi, Atep, Ismed Soyfan, Ponaryo Astaman, Mahyadi Panggabean, Agus Kurniawan, Syamsul Bachri, Zaenal Arief, Ilham Jayakesuma, Ellie Aiboy, Ahmad Amiruddin, Saktiawan Sinaga, Bambang Pamungkas. |
Đội tuyển Malaysia
Được xem là khắc tinh duy nhất của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên, đội tuyển Malaysia lại chưa một lần leo lên bục cao nhất ở bất kỳ giải Tiger Cup hay SEA Games nào kể từ năm 1995. Dưới sự dẫn dắt của HLV bản xứ Norizan Bakar, người thay thế HLV Hungaria Bertalan Bicskei trước thềm SEA Games 2005, đội tuyển Malaysia thi đấu khá tốt tại SEA Games 23 và giành được tấm HCĐ.
Đây là một động lực rất lớn cho bóng đá Malaysia trong bối cảnh họ thiếu thốn rất nhiều về cả chất lẫn lượng cầu thủ sau cơn bão tiêu cực năm 2000, vốn đã quét sạch tất cả những gì mà bóng đá Malaysia đã gầy dựng trong gần chục năm. Kể từ đó đến nay, bóng đá Malaysia phải làm lại mọi thứ, từ việc tìm nguồn cầu thủ cho đến đào tạo…
Trước thềm AFF Cup năm nay, mặc dù Malaysia thi đấu không mấy ấn tượng tại ASIAD 15 và Merdeka Cup, nhưng tài năng của HLV Norizan Bakar thì chẳng ai dám phủ nhận. Malaysia đang dần lấy lại được hình ảnh khó chịu của mình trong mắt các đối thủ khác ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, đội bóng vốn rất kỵ rơ với Malaysia.
|
Danh sách tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2007: Shukor Adan, Fadzli Saari, Safiq Rahim, Syamsuri, Nor Farhan, Nasril Nourdin, Chan Wing Hoong, Nanthakumar, Irwan Idrus, Hairuddin Omar, Norhafiz Zamani, Fauzi Nan, Azizi Rose, Khaironnisam Shahabuddin, Nizaruddin Yusof, Azizon Kadir, Rezal Yahya, Thirumurugan, Samransak Kram, Khyril Zambri, Hardi Jaafar, Eddy Manan, Ronny Harun. |
Đội tuyển Lào
Nếu bỏ tất cả những đại gia của khu vực Đông Nam Á ra khỏi danh sách, sau đó bắt đầu xếp hạng hoặc tổ chức một giải thi đấu cho những đội “chiếu dưới” còn lại, thì chắc chắn đội được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch không ai khác là đội tuyển Lào. So về mặt bằng chung giữa Lào, Campuchia, Philippines, Bruney hay Đông Timor, thậm chí cả Myanmar (do sự sa sút trong thời gian 10 năm trở lại đây), thì đội bóng đến từ “đất nước triệu voi” được đánh giá cao hơn cả.
Lào luôn được xem là một kẻ “ngáng đường đáng yêu” của đội tuyển VN trong hơn một chục năm trở lại đây. VN từng bị Lào cầm hòa 1-1 ở Tiger Cup 96, tuy nhiên, cũng chính Lào đã giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu quyết định trước Malaysia để “tặng” chiếc vé vào bán kết SEA Games 19 cho tuyển VN. Từ đó như một thông lệ, các CĐV VN luôn luôn ủng hộ hết mình cho tuyển Lào mỗi khi đội bóng này thi đấu.
Quá trình chuẩn bị AFF Cup 2007 năm nay của Lào không có quá nhiều sự nổi bật, ngoại trừ việc họ được FIFA xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV người bản xứ Saythong Siphasay, họ vẫn có thể gây bất ngờ ở vòng đấu bảng năm nay và chúng ta hy vọng bất ngờ đó sẽ không dành cho đội tuyển VN.
Đội tuyển Myanmar
Nhìn vào tuổi đời của các “cựu binh” từng chinh chiến nhiều năm ở các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, không đâu trẻ bằng tuyển Myanmar. Ở độ tuổi khoảng 25, 26, nhưng các trụ cột chính của Myanmar đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu khu vực hơn hẳn nhiều đội bóng khác do họ đã tham gia thi đấu trung bình qua khoảng 3 kỳ Tiger Cup và 3 kỳ SEA Games. Ngoài Soe Myat Min, thủ môn Aung Aung Oo, Myanmar còn có rất nhiều trụ cột khác như Aung Kyaw Moe, Zaw Lin Tunn, Yan Paing… mà tuổi đời của họ còn khá trẻ nhưng không hề thiếu kinh nghiệm.
Từ khoảng năm 1995 đến nay, Myanmar không đạt được thành tích nào đáng kể, tuy nhiên, không vì thế mà các đối thủ khác đánh giá thấp họ. Dưới sự dẫn dắt của HLV David Booth, Myanmar đã có nhiều thay đổi về nhân sự, tuy nhiên, những cựu binh thì vẫn được HLV người Anh này tin dùng bởi họ sẽ là những nhân tố chính giúp Myanmar thi đấu thành công ở AFF Cup lần này.
Đội tuyển Philippines
Không giống như Lào, tuyển Philippines chưa bao giờ được xem là “chướng ngại vật” cho các đại gia ở Đông Nam Á tại bất cứ giải đấu nào, từ SEA Games cho đến Tiger Cup. Ngoài lần lọt vào bán kết SEA Games 1991, Philippines không làm nên được chuyện gì ở các giải tiếp theo. Ở SEA Games 23 vừa qua, với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ ngoại trong đội hình như anh em nhà Younghusband, cặp trung vệ gốc Mỹ Chris Greatwich…, Philippines hy vọng tạo được bất ngờ lớn, tuy nhiên, rồi họ cũng vẫn tiếp tục thất bại và không thể có mặt ở bán kết ngay trên sân nhà.
Trước giải năm nay, đoàn quân của HLV Aris Caslib chưa chứng tỏ được gì nhiều ngoài trận “thảm bại” 1-4 trước Lào ở vòng loại AFF Cup. Sự đầu tư về lực lượng chưa tạo được thành công khiến Philippines tiếp tục được nhận định là “kẻ lót đường” ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay.
![]() |
| Philippines (trái) vẫn chỉ là đội lót đường trước những đối thủ mạnh như Thái Lan |
|
Danh sách tuyển Philippines tham dự AFF Cup 2007 Louie Michael Casas, Archie John Bayquin, Alvin Ray Montadez, Alexander Charles Borromeo, Anton Edward Del Rosario, Philip Carlo Greatwich, Alvin Rafael Ocampo, Johanne Pietro Sablon, Jan Michael Benedicto, Henry Geogre Brauner, Emelio Caligdong, Andres Crisanto Gonzales, Christopher Robert Greatwich, Jeffrey Liman, James Joseph Younghusband, Ariel Zerrudo, Mariano Louie Armand Del Rosario, Jerome Orcullo, Ali Bernard Rojas-Go, Arnie Pasinabo, Dan Padernal, Mark Alvin Valeroso. |


