Từ Nou Camp đến Thống Nhất
Trong các nguyên nhân giải thích thắng lợi đậm đà 4-0 của đương kim vô địch Champions League Barcelona trước Stuttgart ở lượt về vòng 1/8, một lý do được nêu lên khá bất ngờ: Các cầu thủ Đức bị “khớp” trước bầu không khí cuồng nhiệt của gần 90.000 CĐV chủ nhà tại sân bóng lớn nhất châu Âu
Điều này nghe ra khá buồn cười: Dù gì Đức cũng là một trong Ngũ Đại Gia của bóng đá châu Âu, vậy làm sao có chuyện cầu thủ
Còn nhớ đầu thập niên 80, mỗi sáng dậy sớm nghe đài BBC săn tin bóng đá quốc tế, tôi thường rất ấn tượng trước những trận thắng đậm 4-0, 5-0 của đội bóng hoàng gia Real Madrid khi tiếp đối thủ trên sân nhà Bernabeu. May mắn thay, trong một lần công tác được ghé thăm sân Bernabeu, tôi nghe được một (trong số nhiều) nguyên nhân của các chiến thắng này: Các kiến trúc sư cố tình thiết kế để tầng 2 sân Bernabeu nhô ra gần mặt sân cỏ hơn bình thường.
Kết quả khi đội khách ra sân ngước mặt lên, họ lập tức rơi vào cảm giác bị “đè” xuống, “cầm tù” và “tra tấn” bởi sự cuồng nhiệt chưa từng thấy từ các CĐV xứ đấu bò. Chịu áp lực như vậy, chuyện lúng túng rồi thua đậm không quá bất thường với những đội dù thuộc hàng dạn dày chiến trận quốc tế.
Những suy nghĩ về Nou Camp, Bernabeu... lại ùa về, than ôi theo chiều hướng ngược lại khi tôi vài tuần gần đây ra sân Thống Nhất xem các trận đấu của Navibank Sài Gòn tại V-League. Ba trận cho đến thời điểm này ở sân nhà, đội lần lượt được 2.500, 2.000 rồi 3.000 khán giả đến cổ vũ.
Tệ hơn, số khán giả không chỉ ít ỏi mà thái độ cũng nhiều phần hờ hững, sẵn sàng dè bỉu, cho rằng đội quân của HLV Vũ Quang Bảo chơi quá chán. Đến mức ngược đời thay, cầu thủ Navibank Sài Gòn rơi vào trạng thái ức chế mỗi khi “được” đấu trên sân nhà!
Tại anh tại ả, hay tại cả đôi bên? Phải thừa nhận thật sự Navibank Sài Gòn chơi chưa đủ hấp dẫn và hiệu quả để thuyết phục khán giả, cũng như thái độ, sự đòi hỏi của một bộ phận người xem ảnh hưởng ngược đến đội bóng. Nhưng thật ra, có thể còn một lý do sâu xa nữa: Chính cách đối xử của các nhà quản lý bóng đá thành phố đã khiến Navibank Sài Gòn bị vạ lây.
Những lùm xùm chuyển giao CLB TPHCM khiến một số người hâm mộ cảm thấy xót xa cho phận “con ghẻ - con ruột” của đội bóng thừa hưởng cái tên Cảng Sài Gòn danh tiếng thuở nào, từ đó dẫn đến sự đòi hỏi đôi khi quá khe khắt và nặng nề đối với Navibank Sài Gòn.
Không ai phản đối chiến lược đầu tư xây dựng một đội bóng đại diện xứng đáng cho TPHCM tại giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà. Nhưng cách làm vừa vội vã vừa kém tế nhị xem ra đã tạo một khoảng cách không dễ vượt qua giữa khán giả và đại diện mới của bóng đá thành phố!