Tuyển bóng chuyền Việt Nam dẫn đầu ấn tượng

Từng 4 lần lên ngôi vô địch kể từ năm 2004 nhưng chưa bao giờ đội chủ nhà tuyển Việt Nam lại trình diễn một lối chơi đầy quyết tâm, giàu sức cống hiến như tại kỳ VTV Cup 2015 đang diễn ra ở Bạc Liêu

Với một lịch thi đấu vòng loại hết sức thuận lợi khi chỉ phải gặp các đối thủ “từ dễ đến khó” như cách đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước các đội bóng khách mời rất mạnh, trong đó có 2 cựu vô địch là tuyển CHDCND Triều Tiên (2008), ĐH Nam Kinh (Trung Quốc - 2004) cùng với “khắc tinh” tuyển Trẻ Thái Lan, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã lần lượt thắng cả 5 đối thủ để đứng đầu vòng loại một cách thuyết phục.

Thật ra, hành trình thăng hoa của đội chủ nhà không quá xa lạ với người hâm mộ, nhất là khi tất cả đã từng chứng kiến Ngọc Hoa và đồng đội thi đấu đầy ấn tượng tại SEA Games 2015 ở Singapore vừa qua hay trước đó là tại Giải Vô địch châu Á với vị trí thứ năm. Chỉ tiếc là thế hệ VĐV trẻ đầy tiềm năng của bóng chuyền nữ Việt Nam lại chưa đạt đến độ chín cần thiết để có thể lật đổ “tượng đài” Thái Lan, lần đầu tiên chạm tay đến HCV lịch sử ở đấu trường khu vực.

 

Linh Chi (10) trưởng thành nhanh chóng trong màu áo tuyển Việt Nam kể từ sau SEA Games 2015Ảnh: DƯƠNG THU
Linh Chi (10) trưởng thành nhanh chóng trong màu áo tuyển Việt Nam kể từ sau SEA Games 2015 Ảnh: DƯƠNG THU

 

Tuy nhiên, không những không rơi vào tâm trạng bi quan, các CĐV Việt Nam còn may mắn được chứng kiến sự thăng hoa của chính tập thể này ở giải quốc tế VTV Cup 2015. Ngoại trừ tuyển Philippines và ĐH Nam Kinh quá yếu, tuyển Việt Nam đã chọn trận đấu với Trẻ Thái Lan làm điểm nhấn cho cả vòng loại. Nếu như đối thủ gồm hầu hết các tuyển thủ dưới 23 tuổi thì ở trận này, đội chủ nhà cũng ra sân bằng thành phần gồm hầu hết các cầu thủ thế hệ 9X. Để rồi chính những Trần Thanh Thúy (18 tuổi), Lê Thị Hồng (19), Lê Thanh Thúy (20), Hà Ngọc Diễm (21), Nguyễn Thị Hồng Đào (21), Phạm Thị Liên (22)… đã đòi được “món nợ” thất bại 0-3 trước chính Trẻ Thái Lan ở trận mở màn VTV Cup 2014.

Đáng nói hơn cả chắc chắn phải là 2 chiến thắng “không tưởng” trước Liêu Ninh (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên dù đội hình Việt Nam thiếu vắng 2 chủ công Hà Ngọc Diễm và Đỗ Thị Minh (đều do chấn thương). Không còn cách nào khác, HLV Thái Thanh Tùng buộc phải dùng đến 2 chủ công trẻ Lê Thị Hồng, Lê Thanh Thúy và thành công ngoài mong đợi. Đây chính là 2 trụ cột của các CLB Ngân hàng Công Thương và Hải Dương. Trẻ và không nhiều kinh nghiệm chính là lý do để họ phải “nép mình” dưới bóng các đàn chị ở đội tuyển, nay có cơ hội thì nỗ lực chứng tỏ mình.

Đội Việt Nam cũng tự tin hơn khi trụ cột Ngọc Hoa vẫn là cánh chim đầu đàn, làm điểm tựa cho các đồng đội trẻ và là tay ghi bàn chủ lực mỗi khi cô ra trận. Đó là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng đội Việt Nam sẽ tái lập chiến tích ở vòng bảng khi gặp lại Trẻ Thái Lan ở bán kết lúc 18 giờ 30 phút ngày 31-7 (VTV6), chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ với Liêu Ninh hoặc tuyển CHDCND Triều Tiên ở chung kết.