Tuyển Úc thực hiện kỷ luật “sắt”
Trong số các đội bóng tham dự Asian Cup có mặt tại VN, tuyển Úc có lẽ là đội bóng có kỷ luật nghiêm hơn cả. Nếu như các tuyển thủ Nhật Bản thỉnh thoảng vẫn còn nán lại ký tặng CĐV thì các ngôi sao của tuyển Úc luôn từ chối mọi lời đề nghị phỏng vấn hoặc xin chữ ký.
Một tình nguyện viên (TNV) phụ trách đưa đón tuyển Úc cho biết: “Từ khi đặt chân đến khách sạn Sheraton, các tuyển thủ úc chỉ tập trung cho việc tập luyện và không rời khách sạn nửa bước”. Mặc dù nói chuyện khá cởi mở với các TNV nhưng khi một số ngôi sao như Harry Kewell, Mark Viduka, Tim Cahill được đề nghị xin chữ ký thì ngay cả những TNV cũng không xin nổi. Họ có lẽ không muốn tạo ra hình ảnh xa cách với người hâm mộ, nhưng theo quy định của đội, nên các tuyển thủ Úc vẫn đành phải từ chối.Sau buổi tập đầu tiên cho các phóng viên ghi hình, từ buổi tập thứ hai vào hôm qua (19-7), thầy trò HLV Arnold đã chuyển sang tập kín. Tuy vậy, đội tuyển Úc cho thấy họ là đội làm công tác truyền thông chuyên nghiệp nhất. Kể từ khi đến Hà Nội, hai ngày liên tiếp, họ đều tổ chức các buổi họp báo với sự xuất hiện của một vài cầu thủ tên tuổi. Tuy nhiên, hai ngôi sao được chờ đợi nhất là Harry Kewell, Mark Viduka thì vẫn chưa xuất hiện, có lẽ cả hai được để dành cho buổi họp báo trước trận vào trưa nay, 20-7?
Trong khi đó, đối thủ của họ, đội tuyển Nhật Bản vẫn tiếp tục tập luyện khá thoải mái và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tiền vệ K. Suzuki bị sưng cơ bắp khá to vì chấn thương, may mà bác sĩ khẳng định anh kịp ra sân ở trận gặp Úc ngày mai, 21-7.