Tuyển VN sau trận thua Thái: Nặng nề
Một không khí có phần căng thẳng, nặng nề ở nơi "đóng quân" của tuyển VN sau trận ra quân không như ý trước người Thái. Ngược lại, số CĐV ít ỏi theo chân đội đến Phuket vẫn tỏ ra lạc quan, thoải mái, tranh thủ đi chùa cầu may cho đội nhà.
Thua Thái Lan 0-2, đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 11 trận liền không thắng. Đáng nói hơn, thất bại này đã khiến cơ hội lọt vào bán kết của đội bị suy giảm đi ít nhiều.
Chính vì thế, sức ép lên đôi chân các tuyển thủ cũng như các thành viên BHL không có gì lạ. Trong buổi họp báo sau trận đấu với Thái Lan và cả khi họp trước trận Malaysia, HLV Calisto tỏ ra khá căng thẳng. Người ta cũng không thấy vẻ mặt tự tin, thoải mái ở Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn.
Ngay cả người phát ngôn Nguyễn Lân Trung mới đặt chân đến Phuket cũng hiếm thấy những nụ cười, vẻ mặt tươi tỉnh như thường thấy ở ông lúc còn ở Việt Nam.
Tâm lý căng thẳng lan sang cả các tuyển thủ. Trong khi các thành viên đội tuyển Thái Lan như Thonglao hay Teerathep thong dong đi dạo phố, mua sắm thì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đa phần lựa chọn cho mình giải pháp ở trên phòng nghe nhạc hay chơi games.
Cá biệt có một số cầu thủ tranh thủ ra ngoài mua thẻ điện thoại nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại khách sạn. Duy chỉ có Thành Lương là xuống sảnh mượn laptop của nhân viên an ninh để lướt web và đọc báo trên mạng để biết những thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam sau trận thua Thái Lan cũng như dư luận ở quê nhà.
Tuy nhiên, việc này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, sau khi ăn trưa, Thành Lương cùng các cầu thủ khác đã nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tập chiều.
Cầu thủ, BHL căng thẳng nhưng với nhóm CĐV theo chân đội tuyển tại Phuket, người ta vẫn nhận thấy sự tự tin, thoải mái. Trong suy nghĩ của các CĐV Việt Nam ở trận đấu đó, Thái Lan đã chơi quá tốt, họ thể hiện một trình độ vượt trội so với đội tuyển Việt Nam nên việc giành chiến thắng chung cuộc 0-2 không có điều gì đó quá bất ngờ. Giờ là lúc nghĩ đến trận đấu kế tiếp của đội tuyển gặp Malaysia.
![]() |
| Người hâm mộ dù buồn nhưng vẫn sát cánh bên đội tuyển VN và chờ tin vui ở trận đấu với Malaysia ngày mai (8/12). Ảnh: Hoàng Minh |
Ngay 7/12, đại diện nhóm CĐV Việt Nam là các anh Hoàn (Hoàn say), Sáng và Hải đã đi lùng mua pháo tại Phuket. Ngay sau đó, sau sự chỉ dẫn của nhân viên khách sạn Rome Place cùng lái xe tuk tuk, cả nhóm đã ra một ngôi chùa nằm bên bờ biển để cầu may, đốt pháo cho đội tuyển và chúc may mắn.
Được biết, việc đối pháo tại Thái Lan được cho phép nhưng phải đốt đúng giờ và địa điểm quy định. Tuy nhiên, nhóm CĐV Việt Nam cũng lên kế hoạch mang pháo vào sân Surakul ở trận đấu tới của đội tuyển nếu được các nhân viên an ninh cho phép.
|
Trận Thái Lan- Malaysia sẽ được chuyển về Bangkok Sáng 7/12, LĐBĐ Đông Nam Á đã chính thức gửi thông báo đến các đội bóng và giới truyền thông công bố quyết định chuyển trận Thái Lan- Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng B, ngày 10/12 về tổ chức tại sân Supachalasai (Bang kok). Trận đấu còn lại cùng giờ giữa Việt Nam và Lào vẫn sẽ được tổ chức trên sân Surakul. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã tránh được nguy cơ phải di chuyển nhưng với Malaysia thì không. HLV Sathianathan đã tỏ ra rất bức xúc vì chuyện này. |
