U21 Việt Nam vô địch

Tiền vệ Nguyễn Thế Hưng trở thành người hùng giúp U21 Việt Nam đánh bại U21 Iran 2-1 để lên ngôi vô địch Giải Bóng đá U21 quốc tế 2011 sau trận chung kết căng thẳng tối 4-10

Lần thứ hai trong lịch sử 5 năm của  Giải Bóng đá U21 Quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên, đội chủ giải U21 Việt Nam giành được ngôi vô địch. Đặc biệt, chiến thắng thuyết phục 2-1 trước U21 Iran trong trận chung kết diễn ra tối 4-10 trên sân Pleiku đã làm thỏa lòng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dõi theo từng bước tiến của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Đã rất lâu kể từ trận đấu chia tay danh thủ Thái Lan S. Kiatisuk, sân Pleiku mới lại chứng kiến cảnh hàng chục ngàn khán giả chen kín các khán đài. Trước trận chung kết khoảng 1 giờ, toàn bộ các hàng ghế đã chật cứng khán giả, khiến nhiều khách mời danh dự như Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Hùng Dũng và ngay cả Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức... cũng mất rất nhiều thời gian mới ổn định được chỗ ngồi. Thậm chí, đội tuyển U23 Việt Nam phải liên tục di chuyển ở các khán đài mới được nhường cho một số chỗ đứng để cổ vũ cho các đàn em U21.

Bất chấp mặt sân lầy lội vì cơn mưa lớn khi trận đấu vừa bắt đầu, U21 Việt Nam triển khai chiến thuật phòng ngự phản công rất chặt chẽ trước đối thủ U21 Iran vượt trội về thể hình. Lối đá quyết liệt của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thu được kết quả ở phút 30 khi từ một tình huống phản công nhanh, tiền vệ Nguyễn Thế Hưng tạt bóng đẹp mắt loại toàn bộ hàng thủ Iran, tạo cơ hội cho tiền đạo Hữu Khôi băng vào đệm bóng mở tỉ số trận chung kết.

img
Hữu Khôi (9) vui mừng sau pha mở tỉ số. Ảnh: QUANG LIÊM
Nếu bàn thắng của U21 Việt Nam diễn ra đẹp mắt thì bàn gỡ hòa của U21 Iran ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 lại gây không ít tranh cãi. Xuất phát từ một pha tấn công bóng bổng, tiền đạo Sarda Khanlil trong pha tranh chấp với thủ môn Thanh Diệp đã để bóng chạm tay trước khi tiền vệ Roozebeh Mohamad lợi dụng hỗn loạn lao vào đệm bóng ghi bàn nhưng trọng tài người Thái Sakda Pansud vẫn công nhận bàn thắng.
Tưởng như bàn thua sẽ gây ức chế cho U21 Việt Nam nhưng trái lại, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn càng đá càng hưng phấn và đến phút 60, pha nửa chuyền nửa sút hiểm hóc của tiền vệ Thế Hưng đã đánh lừa được thủ môn Aliak Ahaki đang dâng lên khá cao, bay thẳng vào lưới trong sự vui sướng của toàn bộ khán giả sân Pleiku.

Bất chấp những nỗ lực dâng lên tìm bàn gỡ của đội bạn, U21 Việt Nam vẫn bảo toàn thành công chiến thắng mong manh để bước lên ngôi một cách rất thuyết phục. Những cống hiến của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn được ghi nhận khi ngoài ngôi vô địch cùng phần thưởng 12.000 USD, U21 Việt Nam còn được Ngân hàng Eximbank thưởng 100 triệu đồng, Binh đoàn 15 thưởng 50 triệu đồng.

Chức vô địch của U21 Việt Nam càng thuyết phục hơn khi đội còn giành gần như toàn bộ các giải thưởng phụ: Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Nguyễn Thanh Diệp, tiền vệ Hoàng Nhật Nam nhận hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất giải, đồng thời U21 Việt Nam cũng giành giải phong cách.

HLV Quốc Tuấn đề cử Minh Tuấn, Hữu Khôi, Nhật Nam, Xuân Hiếu và thủ môn Thanh Diệp lên tuyển U23.

Ở trận tranh hạng 3, Học viện Aspire thắng U21 Thái Lan 2-1.

Bầu Đức treo thưởng cho U23 11 tỉ đồng

“Nếu vô địch SEA Games 2011, U23 Việt Nam sẽ được HAGL thưởng 500.000 USD”, đó là tuyên bố của Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức sau khi cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đến thăm đội tuyển U23 Việt Nam tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng ở Pleiku vào sáng 4-10.

Đây là mức treo thưởng lớn nhất trong lịch sử mà một doanh nghiệp dành cho đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games. Bầu Đức hào hứng cho biết: “Chiếc HCV SEA Games là giấc mơ của tất cả người yêu bóng đá Việt Nam. Tôi sẵn sàng thưởng 500.000 USD cho ngôi vô địch, còn nếu chỉ về nhì, tôi sẽ không thưởng. Làm thế thì các cầu thủ mới có động lực lớn nhất để chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì giấc mơ của hàng triệu người Việt Nam”.

l Tiền đạo Đức Thiện nhiều khả năng sẽ chia tay giấc mơ dự SEA Games khi bị chấn thương. Dù được HAGL đài thọ toàn bộ chuyến tập huấn ở Pleiku nhưng do thời tiết xấu thời gian qua buộc ban huấn luyện U23 Việt Nam phải quyết định rút ngắn thời gian tập huấn.
Dự kiến ngày 8-10, toàn đội U23 Việt Nam sẽ rời Pleiku, bay ra Hà Nội tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho VFF Cup.