UNICEF quyết định "li dị" Ronaldo

Sau khi TIM hủy hợp đồng, đến lượt Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) thông báo Ronaldo không còn là đại sứ thiện chí của tổ chức này bởi những bê bối gần đây.

Hôm qua, thứ Hai 5/5, đại diện cũng như trang chủ của UNICEF đã chính thức ra thông báo khẳng định Ronaldo không còn là đại sứ thiện chí của tổ chức đại diện cho quyền lợi trẻ em lớn nhất thế giới này.

Đây là cái giá mà Ronaldo phải trả sau vụ bê bối liên quan đến màn "mua vui" với gái mại dâm, nhưng đã bị đổ bể ở phút cuối vì những "cô gái bán hoa" này đều là giới "gay" đã chuyển đổi giới tính.

Trong khi đang chờ đợi cơ quan cảnh sát bang Rio de Janeiro tiến hành điều tra và phán quyết cuối cùng của tòa án, Ronie đã phải chịu không ít hậu quả. Vài ngày trước, "gã béo" đã bị TIM, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc Telecom Italia, hủy hợp đồng trị giá 4,8 triệu USD mỗi năm.

Ngay sau khi đưa ra thông báo trên, trang chủ của UNICEF cũng đã xóa tên Ronaldo khỏi danh sách những đại sứ thiện chí của tổ chức này ở Brazil. Theo đại diện của UNICEF, một người đại diện cho các trẻ em không thể có những hành động bê bối như Ronaldo.

Trước đó, hôm Chủ nhật 4/5, trong lần xuất hiện trên chương trình Fantástico của kênh TV Globo, Ronaldo đã tỏ ra hối hận về hành động của mình. "Thật là ngu dại. Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã không kiềm chế được bản thân".

"Đúng ra tôi nên về nhà khi đã cảm thấy mệt mỏi thay vì lang thang để rồi sa ngã. Tôi biết mọi người sẽ chỉ trích tôi thậm tệ, nhưng tôi chấp nhận điều này vì mình đã làm sai".