V-League 2009: Đồng Tháp lấy chỗ của Bình Định

Thi đấu bằng một khát khao mãnh liệt, các cầu thủ Cao su Đồng Tháp đã thắng Boss Bình Định 1-0 trong trận tranh vé vớt vào chiều qua, 28-8

Giải chuyên nghiệp 2009 mùa tới sẽ không còn Boss Bình Định, cái tên đã gắn liền với giải đấu cao nhất của bóng đá VN suốt 7 năm qua sau khi họ để thua Cao su Đồng Tháp 0-1 ở trận tranh vé vớt giành quyền dự V-League 2009 diễn ra chiều qua, 28-8, trên sân vận động Thống Nhất. Tiếc cho đội bóng đất võ nhưng cũng phải chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ Đồng Tháp bởi họ đã thi đấu với khát khao thăng hạng mãnh liệt nhất.

Thua từ ý chí

Trước trận tranh vé vớt, không phải Boss Bình Định mà chính Cao su Đồng Tháp mới là đội bóng chịu áp lực nặng nề nhất khi hàng loạt cầu thủ trụ cột bày tỏ ý muốn ra đi. Nhưng khi bước vào trận cầu sinh tử trên sân Thống Nhất, trong lúc các cầu thủ miền Tây chơi xông xáo, máu lửa nhiều bao nhiêu thì phía Boss Bình Định lại thiếu tự tin, hoang mang bấy nhiêu. Những Thái Dương, Thành Tài, Kim Bình, Phương Thời thường ngày xông xáo là thế, vậy mà khi chạm mặt đối thủ bị đánh giá thấp hơn, họ lại chơi với dáng dấp của kẻ yếu hơn, chủ động lui về phòng ngự thay vì dâng cao đá đôi công như khi gặp Becamex Bình Dương hay Đồng Tâm Long An.

img
Tiền vệ Thái Dương của Boss Bình Định khóc nức nở sau khi đội nhà rớt hạng. Ảnh: Q.Liêm

HLV Nguyễn Ngọc Thiện chắc chắn thấy điều đó. Tuy vậy, nỗ lực cải thiện tình hình của ông khi thay Thành Tài bằng Thanh Sang cũng không thể tạo được một thế trận ngang ngửa cho đội bóng đất võ. Thậm chí, sau khi cầu thủ vào thay người Okon Flo đi bóng thoải mái trước vòng cấm rồi chuyền cho Quý Sửu (Cao su Đồng Tháp) ghi bàn ở phút 63, đội bóng đất võ vẫn thi đấu đủng đỉnh bất chấp nỗ lực kêu gọi tràn lên tấn công của ban huấn luyện cũng như hơn 3.000 CĐV trung thành đáp xe từ Bình Định và hàng trăm đồng hương đang sinh sống, học tập tại TPHCM đến sân Thống Nhất cổ vũ. Mãi đến khi trận đấu còn khoảng 5 phút, hình ảnh một Boss Bình Định thi đấu mạnh mẽ mới được thể hiện nhưng đã quá muộn để đội bóng đất võ tìm được bàn cân bằng tỉ số, đành chấp nhận rời sân chơi V-League sau 7 năm được mệnh danh là “ngựa ô”.

Đồng Tháp thưởng to vẫn lo

Chiến công thăng hạng trở lại V-League giúp các cầu thủ Cao su Đồng Tháp nhận ngay 1 tỉ đồng tiền thưởng từ lãnh đạo đội. Tuy nhiên, vẫn có không ít quan ngại về sự ra đi hàng loạt của các trụ cột kiểu như Boss Bình Định đầu mùa này, nhất là khi các khán giả trên sân Thống Nhất chứng kiến lối đá của Phan Thanh Bình và Châu Phong Hòa ở trận tranh vé vớt. Thanh Bình bỏ lỡ một số cơ hội mười mươi trong khi Phong Hòa cũng thi đấu kém hẳn so với bình thường.

img
Quý Sửu (x) trong pha ghi bàn giúp Cao su Đồng Tháp thăng hạng

Đã có ý kiến nghi ngại một số trụ cột của Đồng Tháp không muốn thăng hạng nhằm dễ dàng đòi ra đi. Trên sân Thống Nhất chiều qua, người ta thấy sự xuất hiện của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh của CLB Hoàng Anh Gia Lai và Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa của Đồng Tâm Long An, hai “đại gia” đang quyết tâm tái thiết đội bóng chuẩn bị cho cuộc lật đổ đương kim vô địch Becamex Bình Dương vào mùa tới. Người Đồng Tháp vui vì đội bóng đã trở lại sân chơi V-League chỉ sau một mùa rớt hạng tuy nhiên, liệu rồi đây họ có phải thất vọng hay không nếu đội bóng con cưng lại sa vào vết xe đổ như Boss Bình Định?